Các đơn vị tặng quà, bàn giao nhà đến hộ nghèo

GNO - San sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh và hộ nghèo, ngày 25-5, ĐĐ.Thích Chơn Trí, đại diện Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cùng với Hội từ thiện “Việc Nên Làm”, TP.Hồ Chí Minh đã đến huyện Tân Hồng tổ chức trao tặng quà.

 
TTXH (2).jpg

Tặng quà đến người khiếm thị và hộ nghèo xã Tân Công Chí

Đoàn đã trao 200 phần quà cho 200 người khiếm thị và hộ nghèo xã Tân Công Chí. Mỗi phần quà trị giá từ 300.000 đồng trở lên. Tổng trị giá trên 60 triệu đồng, do ĐĐ.Thích Chơn Trí vận động hỗ trợ.

Trần Trọng Trung

* Ngày 26-5, thực hiện chương trình “Thắp lửa yêu thương” theo định kỳ, nhóm thiện nguyện Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) và các mạnh thường quân tổ chức thăm hỏi, tặng 53 suất quà đến với 53 gia đình nghèo, khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em khuyết tật sống ở huyện Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa và TP.Nha Trang (Khánh Hò).

 
TTXH (3).jpg

Trao quà đến người già neo đơn

Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Tổng trị gia squà tặng gần 16 triệu đồng. Đoàn cũng trao tiền mặt 500.000 đồng cho em Vũ Hoàng Linh Trúc (thôn Xuân Tây, xã Diên Xuân, H.Diên Khánh); sinh viên trường Đại học Nha Trang, bị bệnh bứơu cổ. 

Hồng Minh

* Ngày 25-5, CLB thiện nguyện Khai Tuệ đã bàn giao căn nhà tình thương và tặng vở cho học sinh hiếu học ở ấp Giồng Xếp, xã Nhuận Phú Tân (h.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre).

TTXH (1).jpg

CLB Khai Tuệ bàn giao nhà, tặng quà đến gia đình chị Tá

Theo đó, căn nhà CLB Khai Tuệ bàn giao cho chị Lương Thị Tá, thuộc ấp Giồng Xếp, kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Dịp này, CLB còn tặng thêm cho gia đình nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt, dụng cụ học sinh.

CLB Khai Tuệ cũng tặng 1.000 quyển vở tặng các em học sinh nghèo, vượt khó cùng trên địa bàn xã. 

Khánh Vi - Linh Thúy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày