Các đơn vị tặng quà, khánh thành cầu nông thôn

GNO - Ngày 9-10, ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH GHPGVN TP.HCM, Hội trưởng Hội Từ thiện Tường Nguyên đã tổ chức đoàn đến các địa phương khánh thành 2 cây cầu bê-tông.

kt.jpg

Cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 324 - Ảnh: T.N

Theo đó, cây cầu Tường Nguyên 321, được khánh thành, đưa vào sử dụng tại xã An Luông, Huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) do gia đình Phật tử Giác Bảo tài trợ; cầu Tường Nguyên 324, tại ấp Hiệp Ngãi, xã Hiệp Đức (H.Cai Lậy, Tiền Giang) do ca sĩ Dương Triệu Vũ và mạnh thường quân tài trợ.

Dịp này, Hội Từ thiện Tường Nguyên đã tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo tại xã Hiệp Đức. Tổng trị giá 2 cây cầu, 50 xe đạp là 570 triệu đồng. Ngoài ra, bếp ăn từ thiện Tường Nguyên cũng tổ chức nấu 30.000 phần cơm chay (trong tháng), tổng trị giá 250 triệu đồng.

Ph.V

* Sáng 8-10, tại Mái ấm Kim Chi, thuộc chùa Long Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An), đại diện Quỹ Tương trợ Việt Nam đã tặng mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng (năm học 2019-2020) cho 9 sinh viên nghèo hiếu học.

0_IMG-9e4a410d5f2f96e13405cd890ed84d19-V.jpg

Những sinh viên đã xuất thân từ Mái ấm Kim Chi nhận học bổng

Đây là những sinh viên đã xuất thân từ Mái ấm Kim Chi, đang học từ năm nhất đến năm thứ năm ở các trường đại học và cao đẳng trong TP.HCM. Các em được Quỹ Tương trợ tặng học bổng từ năm đầu tiên đến khi ra trường.

Dịp này, Quỹ Tương trợ VN cũng tặng bánh kẹo, sữa, xúc xích, phô mai... và một bữa ăn ngon cho 180 em mồ côi đang được nuôi dạy ở mái ấm.

Diệu Đức

* Cùng ngày, tại chùa Linh phong, thị trấn Tân Hiệp, chùa phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức tặng 100 phần quà cho trẻ khuyết tật nghèo trong huyện. Quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, quà bánh và 50.000 đồng tiền mặt.

P1060814.JPG

Buổi phát quà tại chùa Lonh Phong

Trị giá khoảng 250.000 đồng/phần. Các phần quà trên là do chùa Linh Phong vận động Phật tử Diệu Phước ở Cần Thơ hỗ trợ.

Anh Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày