Các đơn vị tiếp tục hỗ trợ người nghèo

GNO - Các chùa trên địa bàn huyện Cao Lãnh vừa hỗ trợ khai trương 2 máy ATM gạo, với mục đích “Chia sẻ khó khăn với người nghèo” để không ai bị bỏ lại phía sau, chung tay vượt qua dịch bệnh Covid-19 và phương châm “Ai có thì mang gạo đến, ai khó khăn thì đến lấy”.

h1.png

Cây ATM gạo phục vụ người nghèo H.Cao Lãnh

Theo đó, chùa Hưng Thiền hỗ trợ 500kg gạo và 400 phần quà, mỗi phần trị giá 100.000 đồng; chùa Linh Sơn hỗ trợ 500kg gạo và 7 thùng mì; chùa Thanh Lương hỗ trợ 500kg gạo và 100 chai nước tương; chùa Phước Thạnh hỗ trợ 300kg gạo, cùng với sự ủng hộ của các mạnh thường quân, đã phát trên 13 tấn gạo cho người nghèo.

Trần Thắng


* Khánh Hòa: Sáng 28-4, nhằm chia sẻ những khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, TT.Thích Giác Nghiêm, trụ trì tịnh xá Ngọc Pháp (TP.Nha Trang) cùng với Phật tử và Hội Người khuyết tật huyện Diên Khánh thực hiện trao 100 phần quà cho người khuyết tật sống trên địa bàn huyện Diên Khánh.
TT Thích Giác Nghiêm trao quà cho người khuyết tật.jpg

TT.Thích Giác Nghiêm trao quà cho người khuyết tật


Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng, gồm: 1 thùng mì tôm, 3 kg gạo và 100.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị quà tặng là 20 triệu đồng.

Hồng Minh    

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày