Các đơn vị trao quà hộ nghèo, tặng xe đạp cho học sinh

GNO - Sáng  1-12, nhóm Cựu học sinh Trung học Võ Tánh và nữ Trung học -Huyền Trân (Nha Trang) đã đến các địa phương có những gia đình bị thiệt hại nặng trong cơn lũ ngày 18-11tại Nha Trang thăm hỏi, động viên và trao quà.

hr traoquadongbao3 (1).jpg
Nhóm Cựu học sinh trao quà đến những hộ bị ảnh hưởng bão lũ

Ngoài ra, đạo tràng Từ Bi cũng tham gia cùng đoàn cứu trợ. Bằng nguồn đóng góp tự nguyện của quý thầy cô, cựu học sinh và thân hữu Trung học Võ Tánh và Nữ Trung học - Huyền Trân (Nha Trang) với tổng số tiền hơn 281,5 triệu đồng.

Đoàn đã trao tặng 125 phần quà tại Phân trạm Y tế Hòn Rớ - xã Phước Đồng: 100 phần quà cho các gia đình bị nạn tại 2 thôn: Thành Phát, Thành Đạt; tại UBND phường Vĩnh Trường, đoàn tặng 15 phần quà cho các gia đình bị nạn tại tổ dân phố Trường Sơn và tặng 10 phần quà tại hiện trường đổ nát ở Tổ 1, Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa (mỗi phần quà gồm 1.500.000 đồng tiền mặt và 1 cái mền mới).

Được biết, đợt mưa lớn kéo dài đêm 17-11 đến sáng ngày 18-11-2018 và đợt mưa ngày 24-11 đến 26-11-21018 đã gây hậu quả nghiêm trọng tại các xã Phước Đồng, phường Vĩnh Trường và Vĩnh Hòa (TP.Nha Trang). 

Trí Bửu - Hồ Văn Thiện

* Ngày 2-12, ĐĐ.Thích Chơn Trí, Phó trụ trì chùa Phước Hưng cùng các Phật Tử TP.Hồ Chí Minh phát quà từ thiện cho người dân nghèo tại phường 1, TP.Sa Đéc (Đồng Tháp).

unnamed.jpg
Trao quà tại chùa Phước Hưng

Được biết, thầy Trí Ngộ vận động Phật tử tại TP.HCM tổ chức đoàn để tặng 100 phần quà đến bà con địa phương, tại điểm chùa Phước Hưng, mỗi phần quà gồm gạo, mì, các loại thực phẩm, tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng.

T.Huệ Nghiêm

* Ngày 1-12, nhóm gia đình Thiện Tâm, ở thị xã Ninh Hòa, phối hợp với nhóm Hảo Tâm tại TP. Hồ Chí Minh đã trao quà hỗ trợ cho 230 hộ ở TP. Nha Trang (Khánh Hòa) liên tiếp bị thiệt hại do 2 đợt bão lũ số 8 và 9 vừa qua.

IMG_0504.JPG

Các nhóm thiện nguyện đã trao quà đến những hộ khó khăn

Mỗi suất quà gồm: gạo, mì tôm, mắm và các vật dụng thiết yếu trong gia đình… với tổng trị giá 130 triệu đồng. Trong số 230 suất quà kể trên, các nhóm thiện nguyện đã trao 100 suất cho người dân ở phường Vĩnh Hòa, 100 suất cho người dân ở phường Vĩnh Nguyên và 30 suất tại thôn Thành Phát, Hòn Rớ, xã Phước Đồng.

Ngoài ra, các nhóm thiện nguyện kể trên còn trao tiền hỗ trợ gia đình có người chết và gia đình có nhà sập hoàn toàn, với tổng số tiền gần 20 triệu đồng.

                                                                                                Công Thi

* Với sự hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thông qua dự án “Hỗ trợ trẻ em lang thang và có nguy cơ bỏ học đi lang thang” năm 2018, chiều 1-12, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh TT Huế phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Huế tổ chức trao tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

150xedap.jpg

Tặng 150 chiếc xe đạp được trao tặng cho học sinh khó khăn

Theo đó, 150 chiếc xe đạp được trao tặng cho học sinh khó khăn thuộc phường An Cựu và An Đông, TP Huế.

Ngoài việc trao tặng xe đạp, các em còn được tham gia các buổi truyền thông, sinh hoạt Câu Lạc bộ Quyền trẻ em, được tặng dụng cụ học tập và vui chơi, tặng quà trong các dịp lễ, tết Trung thu.

                                                   Tin, ảnh: Bảo Trân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày