Các tổ chức tặng quà Tết đến gia đình khó khăn

GNO - Vừa qua, chùa Phước Hưng (Đồng Tháp), nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang phối hợp với BTS GHPGVN huyện A Lưới tổ chức trao 150 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Sơn Thủy (huyện A Lưới, Quảng Trị), mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.

bnhatra (2).JPG

Trao quà đến gia đình khó khăn

Dịp này, đoàn cũng đến thăm và tặng quà Tết tới gia đình chị Lê Thị Sen ở xã Sơn Thủy, hỗ trợ gia đình chị 30  triệu đồng để xây dựng nhà tình thương.

Trước đó, tại chùa Đông Yên (Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưum, Nghệ An), chùa Phước Hưng,  nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang (TP.HCM), phối hợp vơi chùa An Thái (Qùy Hợp) tổ chức trao 200 phần  quà Tết cho 150 hộ gia đình chính sách và 50 học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã Quỳnh Thuận (H.Quỳnh Lưu), mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng.

                                                                                    Hữu Tình

*Cà phê Mê Trang tổ chức “Xuân yêu thương”

Trong hai ngày 2,3-2, Chi bộ, Công đoàn và Chi đoàn Mê Trang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Hải đã tổ chức tặng quà cho 69 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng.

bnhatra (1).JPG


Tặng quà cho các cháu nhỏ vui xuân

Dịp này, cà phê Mê Trang cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đến thăm hỏi, trao quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa và Mái ấm Anh Đào (Ninh Hòa), đoàn đã trao tặng: 420kg gạo, 150 thùng sữa, 400 mành giấy, bánh kẹo các loại. Tổng giá trị các món quà trên 50 triệu đồng.

Cùng ngày, đoàn cũng đến trao quà và trao số tiền 2 triệu đồng đến Ban Giám đốc cùng các cháu tại Làng trẻ SOS đón Tết Nguyên đán. Tổng trị giá chương trình là 110 triệu đồng.

Khuê Việt Trường 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày