Các vị sư Tây Tạng trải qua kỳ sát hạch cao cấp

GN - Mười nhà sư đến từ các tu viện khắp Tây Tạng vừa trải qua kỳ sát hạch cuối cùng tại Lhasa để có thể tiếp nhận học vị cao nhất trong hệ thống học thuật của Phật giáo Tây Tạng.

Kỳ khảo thí bao gồm các kiến thức tổng quan về Phật giáo Tây Tạng, ngôn ngữ Tây Tạng và thi tụng kinh chú Phật giáo, bắt đầu từ cuối tuần qua và kéo dài 5 ngày tại tu viện Ganden.

nhasu taytang.jpg


Cuộc khảo hạch bao gồm nhiều kiến thức Phật học và xã hội

“Các thí sinh được chọn ra từ hàng ngàn tu sĩ Phật giáo đến từ 10 tu viện khác nhau tại Lhasa, Xigaze, Chamdo và Ngaqu”, Benba - nhân viên phụ trách về Phật giáo Tây Tạng thuộc Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cho hay.

Theo vị này, các thí sinh nếu vượt qua kỳ khảo hạch sẽ được ghi nhận tại chùa Jokhang vào mùa xuân, trước khi được vinh danh là “Geshe Lharampa”, tương đương với học vị tiến sĩ.

“Geshe” có nghĩa là thông tuệ và thuật ngữ “Lharampa” ý chỉ cấp độ cao nhất trong 4 thứ hạng của hệ thống Geshe.

Hiện có 95 tu sĩ Phật giáo đã được công nhận học vị này kể từ kỳ khảo hạch cuối cùng vào năm 2004.

Tâm Nhiên
(theo The Indian Express)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử thực hiện nghi thức dâng y Kathina lên chư Tăng tại chùa Kỳ Viên, P.Bàn Cờ, TP.HCM

TP.HCM: Lễ dâng y Kathina tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ)

GNO - Sáng nay, 9-11 (20-9-Ất Tỵ), tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ, TP.HCM) diễn ra Lễ dâng y Kaṭhina Phật lịch 2569, đây là nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam tông, đánh dấu sự kết thúc ba tháng An cư kiết hạ của chư Tăng.
"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...

Thông tin hàng ngày