Cải huấn tù nhân bằng cách tạc tượng Phật

GN - Nghệ thuật tạc tượng Phật đang được áp dụng tại một nhà tù ở tỉnh Bang Kwang, Thái Lan với mục đích nhằm thay đổi nhân cách và nhận thức của tù nhân.

Cũng từ hoạt động này, theo Cục Cải huấn Thái Lan, nhiều tù nhân đã tạo ra các tác phẩm xuất sắc.

Trước đó, một nhóm tù nhân bị giam giữ với an ninh thắt chặt đã được huấn luyện trong vòng 185 ngày để làm điều mà họ chưa thực hiện bao giờ: đúc các khối đất sét thành tượng Phật.

c1_1755919_190923060632.jpg


Các tượng Phật được tạc bởi tù nhân Thái Lan

Chương trình cải huấn này được nhà tù tiến hành trong 5 năm. Năm nay, có 36 tù nhân được chọn để huấn luyện với sự hướng dẫn của các tình nguyện viên và các điêu khắc gia chuyên nghiệp. Tất cả tình nguyện viên và điêu khắc gia đều tự nguyện và được sự đồng thuận của nhà chức trách để hỗ trợ chương trình cải huấn này với tên gọi “Từ bàn tay tội lỗi thành bàn tay ân đức”. Tướng Orasom Suthisakhorn, lãnh đạo Cục Cải huấn được giao điều hành chương trình này.

Các nhà chức trách nhận thấy việc tham gia tạc tượng đã làm cho các tù nhân bình tĩnh hơn và mỗi ngày làm việc, tiếp xúc với tượng Phật cũng giúp họ hình thành những nhận thức tích cực.

Tuy vậy, việc tạc tượng không hề đơn giản, nhất là đối với các tù nhân mới bắt đầu công việc này. Chính vì lẽ đó, theo các điêu khắc gia, muốn tạo ra một tác phẩm đẹp và thành công, người thực hiện buộc phải thực sự tập trung và mang một tâm tưởng nhẹ nhàng, bình an.

Các bức tượng được tạc theo nhiều tư thế khác nhau và phần lớn là theo kiểu dáng truyền thống Phật giáo Theraveda.

Thanathorn Jiakul, giảng viên đến từ Trường Đại học Silpakorn, cũng là một điêu khắc gia, người đã phát nguyện hỗ trợ cho chương trình, cho biết ông rất ấn tượng với các tác phẩm được làm ra dù mới là giai đoạn đầu của chương trình.

“Nhìn vào, tôi không thể tin đây là các tác phẩm được tạo nên bởi các tù nhân đang được cải huấn”, ông Thanathorn Jiakul chia sẻ.

Thầy Thanathorn Jiakul thể hiện niềm tin rằng các tù nhân sẽ dần dần rèn luyện tâm thức trở nên thánh thiện hơn qua những gì mà họ tham gia.

HT.Phra Sakayawong Wisut, tri sự chùa Bowon Niwet ở Bangkok được cung thỉnh chứng minh và chú nguyện cho các bức tượng sau khi được thực hiện.

Theo vị giáo phẩm đến từ chùa Bowon Niwet, chương trình này thực sự ý nghĩa, có hiệu ứng tích cực.

“Chương trình không chỉ dạy cho tù nhân một công việc liên quan đến lập nghiệp sau này mà còn điều chỉnh nhân cách, hướng những con người đã từng bị xã hội xa lánh thành những con người biết hòa nhập và vươn lên”, HT.Phra Sakayawong Wisut tâm sự.

Tâm Nhiên
(theo Bangkok Post)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - vị pháp lữ nhiều năm cùng chung lo Phật sự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín

GNO - Sáng nay, 6-3 (18 tháng Giêng-Bính Ngọ), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư đã đến chùa Hưng Long (P.Vườn Lài, TP.HCM) viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Điều hành Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam tân viên tịch.
Bài đăng trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nét đẹp đầu xuân

GNO - Xuân đến không ồn ào, không rực rỡ, mà nhẹ như một hơi thở vừa thoảng qua. Đất trời như được khoác lên chiếc áo mới: nắng tinh khôi, gió mềm mỏng, cỏ cây xanh thêm một độ mà chẳng ai kịp nhận ra sự chuyển mình ấy bắt đầu từ bao giờ.

Thông tin hàng ngày