Cần những phóng sự mạnh mẽ trên báo Giác Ngộ

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Đó là chia sẻ từ TT.Thích Minh Quang, Trưởng BTS GHPGVN Q.1 (TP.HCM) về phần nội dung hiện tại của báo Giác Ngộ.

H2 (2).jpg


TT.Thích Minh Quang và báo Giác Ngộ

“Là một trong những độc giả trung thành của báo, từ những năm 1992 cho đến nay, tôi thấy, báo đã khẳng định được vị thế là cơ quan ngôn luận chính thống của Phật giáo thành phố nói riêng và Phật giáo cả nước nói chung. Với những thông tin trung thực, chính xác và nhạy bén, đã giúp độc giả thấu hiểu và nắm bắt kịp thời những hoạt động của Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam, trong giai đoạn Phật giáo nhập thế hiện nay. Nếu cần tìm hiểu về một thông tin quan trọng, liên quan đến Phật giáo, tôi sẽ chỉ tìm đến báo Giác Ngộ”, TT.Thích Minh Quang cho biết.

Về phần nội dung của báo, Thượng tọa, người theo dõi từng thông tin Phật sự cũng như các bài viết theo chuyên đề của báo cho rằng, báo Giác Ngộ cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa qua những loạt phóng sự “dài hơi”.

“Là cơ quan ngôn luận của GHPGVN TP.HCM, một cơ quan báo chí duy nhất đại diện Phật giáo thành phố và cả nước, tôi đặt nhiều kỳ vọng hơn vào báo, với những bài viết mang tính phóng sự. Ở đó, không ngại nêu rõ thực trạng của Tăng đoàn, Phật giáo và cả những trở ngại mà Phật giáo Việt Nam đang phải đối mặt. Chúng ta có một cơ quan báo chí Phật giáo với đội ngũ Ban Biên tập, Nhà báo, Phóng viên, Cộng tác viên nhiều kinh nghiệm và tâm huyết, vậy không có lý do để hạn chế những tiếng nói phản ánh trung thực, mạnh mẽ, ngại “va chạm” để bảo vệ cũng như góp phần thanh lọc hệ thống của mình”, Thượng tọa nhấn mạnh.

Đồng thời, Thượng tọa Minh Quang cũng đề xuất nhiều chuyên mục thiết thực, như tự viện, giới thiệu nhiều ngôi chùa, đem lại cái nhìn tổng quát cho Phật tử và bạn đọc nói chung về các công tác Phật sự, cũng như tạo sự nối kết giữa Tăng đoàn Phật giáo với cộng đồng bên ngoài.

>> Mời bạn đọc chia sẻ kỷ niệm, hiến kế với báo Giác Ngộ

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày