Cầu an, cầu siêu chiến sĩ mất tích, hy sinh vừa qua

GNO - Được tin về hai vụ tai nạn máy bay vừa diễn ra trên vùng biển Việt Nam làm một phi công tử nạn và 9 người khác hiện đang mất tích, chiều 18-6, các Phật tử chùa Nhân Hòa và bà con Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đã làm lễ cầu an, cầu siêu cho các chiến sĩ này (ảnh).

Balan.jpg

Buổi lễ được tiến hành trang trọng dưới sự chủ lễ của ĐĐ.Thích Đức Đạt, trị sự chùa Nhân Hòa. Mọi người đã dành một phút mặc niệm những quân nhân tử nạn.

ĐĐ.Thích Đức Đạt cùng các Phật tử và bà con đọc kinh cầu an với mong ước những người mất tích hợp duyên được trở lại với đơn vị và gia đình, cầu siêu cho Đại tá Trần Quang Khải và những người đã hy sinh siêu thoát về miền Cực lạc.

Đại đức cùng các Phật tử và bà con cũng cầu cho thế giới thái bình, an lạc; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những quân nhân gặp nạn.

Theo tin từ các báo, chiếc máy bay CASA 212 8983 đã mất liên lạc trưa 16-6 khi đang đi tìm Đại tá Trần Quang Khải, phi công của máy bay Su 30-MK2 rơi trên vùng biển Nghệ An ngày 14-6. Trên máy bay có 9 người. Địa điểm máy bay mất liên lạc là trên vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày