Câu chuyện về suất học bổng và lòng hiếu thảo

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng Quách Thị Trang đến các em nữ sinh
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng Quách Thị Trang đến các em nữ sinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Có những niềm vui thật bình dị, không bắt đầu từ những điều xa xỉ, mà chỉ đơn giản là bước chân vội vã của con trẻ ôm chặt phong bao học bổng chạy về phía mẹ, hay nụ cười bừng sáng giữa góc công viên khi đứa cháu nhỏ hân hoan khoe: “Ngoại ơi, mình có tiền đóng học phí rồi ngoại ơi!”.

Sáng 23-8, góc Công viên Bách Tùng Diệp rợp bóng cây xanh bỗng trở nên ấm áp và đong đầy cảm xúc. 103 suất học bổng Quách Thị Trang do Phó Giáo sư Nguyễn Thiện Tống trao tận tay các em nữ sinh lớp 11 vượt khó không chỉ mang theo niềm vui đến trường, mà còn làm lắng lại những nhịp đập yêu thương. Đối với các em, phần học bổng này không đơn thuần là sự ghi nhận nỗ lực học tập, mà hơn hết, đó là “chiếc phao tiếp sức” giúp cho mẹ, cho bà vơi đi bớt những nhọc nhằn, lo toan gánh nặng đầu năm học mới.

Các em học sinh cùng thầy, cô và PGS.TS Nguyễn Thiện Tống lưu niệm tại Tượng đài Liệt nữ Quách Thị Trang
Các em học sinh cùng thầy, cô và PGS.TS Nguyễn Thiện Tống lưu niệm tại Tượng đài Liệt nữ Quách Thị Trang

Nụ cười rạng rỡ và những bước chân chạy vội về phía mẹ

Cầm trên tay phong bao học bổng 3 triệu đồng, em Trần Ngọc Phương Thanh (học sinh lớp 11, Trường THPT Hoàng Hoa Thám) không giấu nổi niềm vui sướng. Vừa nhận được tiền, cô học trò nhỏ liền chạy chân sáo ùa ngay về góc công viên, nơi người mẹ đang lặng lẽ ngồi chờ để khoe với mẹ. Hai mẹ con ôm lấy nhau, nụ cười rạng rỡ bừng sáng dưới vòm lá xanh mát. Đây là lần đầu tiên Phương Thanh cầm trên tay một số tiền lớn đến thế, và cũng là lần đầu tiên em tự tay mang về cho mẹ một niềm vui trọn vẹn. Em mừng rỡ chia sẻ trong niềm vui sướng, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào vì em biết rõ, với 3 triệu đồng này mẹ của em sẽ bớt đi vài phần trăn trở cho gánh nặng đầu năm học mới.

Trần Ngọc Phương Thanh (trái) và Trần Lê Yến Trang cùng mẹ của mìnhTrần Ngọc Phương Thanh (trái) và Trần Lê Yến Trang cùng mẹ của mình
Trần Ngọc Phương Thanh (trái) và Trần Lê Yến Trang cùng mẹ của mình

Chương trình học bổng Quách Thị Trang do PGS.TS Nguyễn Thiện Tống khởi xướng, được tổ chức từ năm 2014 để tưởng niệm Liệt nữ Quách Thị Trang, người nữ sinh 15 tuổi đã hy sinh tại Công trường Diên Hồng trước chợ Bến Thành ở Sài Gòn ngày 25-8-1963, khi tham gia cuộc biểu tình phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Đồng thời, học bổng tiếp sức đến trường cho các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn mà cùng lứa tuổi học sinh lớp 11 với Liệt nữ Quách Thị Trang lúc hy sinh.

Cách đó không xa, em Trần Lê Yến Trang (cũng là học sinh lớp 11, Trường THPT Hoàng Hoa Thám) cũng tất tả chạy ngay ra khoe với mẹ tin vui. Ban đầu em nghe suất học bổng là 2,5 triệu đồng, nhưng lúc nhận lại được hỗ trợ thêm 500 ngàn thành tròn 3 triệu đồng. Chỉ thêm một chút ấy thôi, nhưng với gia đình của em đó là một món quà lớn vô cùng.

Nói với phóng viên Giác Ngộ, mẹ của Yến Trang trải lòng: “Số tiền này lo được cho con nửa năm học, số tiền này với nhà mình lớn lắm”. Hai mẹ con nhìn nhau cười, những nhọc nhằn vất vả thường ngày như tan biến trong giây phút này. Với Yến Trang, học bổng sáng nay không chỉ là niềm vui vì có tiền tiếp tục đến trường, mà lớn lao hơn cả là cảm giác tự hào khi bằng sức học của mình, em đã có thể giúp mẹ đỡ lo gánh nặng mưu sinh.

Giọt nước của bà và ước mơ bình dị của đứa cháu ngoan

Trong số 99 gương mặt vượt khó nhận học bổng hôm nay, câu chuyện của em Võ Nguyễn Như Ngọc (học sinh lớp 11, Trường THPT Phan Đăng Lưu) lại khiến cho bao người có mặt tại công viên không khỏi xúc động. Ba mẹ đi làm ăn xa, ba chị em Như Ngọc sống từ nhỏ trong sự gánh vác, che chở của bà ngoại năm nay đã 85 tuổi – cụ Tuyết Mai. Một tay chăm bẵm Như Ngọc từ lúc em mới 2 tuổi, cụ Mai chắt chiu từng đồng từ lương hưu 3,5 triệu đồng mỗi tháng để nuôi ba đứa cháu ăn học và lo chi phí sinh hoạt gia đình.

Ước mơ của em đơn giản lắm, em chỉ mong sao mình có thể học lên đại học. Nhà mình khó quá nên em chẳng dám mơ điều gì cao xa, chỉ muốn học thật giỏi để thành công. Em gọi đó là ‘ước mơ’ vì sợ ngoại không gánh nổi tiền cho em đi học tiếp... Ngoại già lắm rồi, em chỉ muốn mình lớn thật nhanh để kịp báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ngoại

Võ Nguyễn Như Ngọc

Cuộc sống thiếu vắng bàn tay chăm sóc trực tiếp của ba mẹ, có những lúc cô học trò nhỏ không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nếp nhăn trên tay, trên mặt của ngoại, nhìn ngoại tảo tần lo từng bữa ăn, tiền học phí, Như Ngọc lại trào dâng một niềm thương ngoại vô bờ. Có những khi trái gió trở trời, ngoại bệnh nhưng vẫn cố giấu gượng để các cháu không phải lo lắng. Mỗi lần hai bà cháu tâm sự, ngoại lại ân cần dặn dò: “Gia đình mình khó khăn, con phải ráng học để sau này không phải khổ nữa”. Lời dặn ấy như khắc sâu vào tâm khảm, trở thành động lực mạnh mẽ nhất để Như Ngọc quyết tâm học thật giỏi như một cách báo hiếu đấng sinh thành.

Võ Nguyễn Như Ngọc và bà ngoại
Võ Nguyễn Như Ngọc và bà ngoại

Khoảnh khắc cầm phong bao học bổng trên tay, Như Ngọc ôm chặt vào lòng rồi chạy ngay ra góc sân nơi ngoại đang ngóng đợi. Khi nghe cháu gái thì thầm báo tin, cụ Tuyết Mai mừng rỡ. Cụ nhờ phóng viên chụp giúp hai bà cháu một tấm hình làm kỷ niệm. Như Ngọc thổ lộ: “Từ trước tới giờ, mấy chị em toàn thiếu tiền học phí. Nhiều lúc đến hạn đóng tiền mà nhà không có tiền, ngoại xoay khắp nơi. Lần này nhận được học bổng, em mừng lắm, vì biết ngoại sẽ đỡ bớt nỗi lo...”.

Lời trải lòng chân thành của cô học trò nhỏ nghe sao mà xót xa, thương cảm, nhưng lại ấm áp vô cùng bởi tấm lòng hiếu thảo. Vì thế mà suất học bổng hôm nay thêm phần ý nghĩa, không chỉ san sẻ bớt gánh nặng trên vai người bà 85 tuổi, mà còn tiếp thêm sức mạnh để ước mơ đại học của Như Ngọc thêm gần hơn một bước.

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống

“Số tiền 350 triệu đồng học bổng năm nay phần lớn do Quỹ học bổng ‘Quách Thị Trang Foundation’ – gia đình Liệt nữ Quách Thị Trang ở Hoa Kỳ ủng hộ, trong đó có 62 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng mỗi suất và 41 suất học bổng đặc biệt trị giá 4 triệu đồng mỗi suất cấp cho những học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn.

Mỗi suất học bổng được trao đi không đơn thuần là một khoản hỗ trợ tài chính, mà là một niềm tin được gửi gắm. Chúng tôi mong rằng số tiền này sẽ giúp gia đình các em vơi bớt khó khăn trong thời điểm đầu năm học mới. Quan trọng hơn, hy vọng các em cảm nhận được tình yêu thương của xã hội dành cho mình, từ đó có thêm động lực vươn lên, nuôi dưỡng tri thức và sống một cuộc đời trọn vẹn hiếu đạo, có ích cho đời”.

(PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, người khởi xướng Quỹ học bổng Quách Thị Trang)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chân dung cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Không

Sư bà Diệu Không - Bậc tu hành tài đức

GNO - Tôi được biết Sư bà Diệu Không từ năm 1963, khi Sư bà đến chùa Ấn Quang nộp đơn xin tự thiêu để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Việc làm này khiến tôi suy nghĩ Sư bà có chí hướng quá cao thượng, nên tôi mới tìm hiểu về hành trạng của Sư bà.
Quang cảnh chùa Cổ Lễ nhìn từ bên ngoài với nét trầm mặc, uy nghi

Chùa Cổ Lễ - nơi áo cà-sa hóa chiến bào

GNO - Có những ngôi chùa được người đời nhớ đến bởi pho tượng cổ, quả chuông lớn hay đường nét kiến trúc đã đi qua hàng trăm năm mưa nắng. Nhưng cũng có những ngôi chùa được lịch sử gọi tên bởi những con người đã bước ra từ cửa thiền, đặt sự an nguy của đất nước lên trên sự an ổn của riêng mình.

Thông tin hàng ngày