Chạnh lòng với những phận đời lênh đênh trong đêm ở TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Những hình ảnh ghi nhận trong clip ngắn này, bởi CTV Trương Hoàng Giang, bất chợt với những mảnh đời lênh đênh giữa lúc TP.HCM đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19.

Chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, từ 20g đến 22g, khi những người đang vội vàng về lại nhà của mình thì có những người không biết về đâu.


Thực hiện: Trương Hoàng Giang

“Gặp những hoàn cảnh khó khăn của các cụ trên các tuyến đường, có lẽ tôi xin được gọi các cụ là những người ‘ở trọ trần gian’, cũng bởi cái lẽ hiển nhiên. Quê thì cụ có đó, Phú Yên chớ mấy xa, cơ mà có người bỏ đi biền biệt cũng hơn chục năm, không người thân, cả tới cái gọi là nhà, thì làm gì có nơi để trở về. Ở cái xứ đầy hứa hẹn, họ cứ lấy bầu trời làm nóc nhà, lang thang trong những lề đường, hẻm phố, là tá túc qua trọ đó thôi...”, anh Giang chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày