Cháu Ánh Hào cần cứu giúp

Cháu Ánh Hào cần cứu giúp

GN - Cháu Thạch Hồng Ánh Hào, sinh năm 2007, là học sinh lớp 6 (ảnh), người dân tộc Khmer, hiện cư ngụ tại ấp Cà Chợ, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú (Trà Vinh) phải điều trị căn bệnh hiểm nghèo, ung thư tuyến mang tai.

Theo anh Thạch Thập, bố cháu Hào, cháu Hào bị bệnh nặng phải nhập viện Trà Vinh rồi chuyển đến BV.Răng Hàm Mặt, TP.HCM và chuyển nhập viện, điều trị nội trú tại phòng 306 - BV.Ung Bướu (TP.HCM).

Tại đây, bác sĩ cho cháu Hào điều trị theo phác đồ, trong đó một số thuốc ngoài danh mục chi trả của bảo hiểm y tế, phải mua ở nước ngoài, giá rất cao.

Gia đình anh Thạch Thập rất khó khăn, cả nhà 4 người sống nhờ nhà ngoại. Vợ anh Thạch Thập bị cận thị nặng (12 và 15 đi-ốp) nhưng không có tiền mổ phải uống thuốc thường xuyên, không thể lao động mà ở nhà chăm con. Thương con gái nhỏ, anh Thạch Thập phải chạy vay mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa nhưng bệnh chưa khỏi mà nợ đã lên đến 125 triệu đồng.

Hoàn cảnh gia đình anh Thạch Thập hiện nay đặc biệt khó khăn, anh cầu mong được sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, bạn đọc báo để cứu giúp cho cháu Ánh Hào có cơ hội tiếp tục được điều trị, vượt qua căn bệnh quái ác.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

S.Nghệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.
Làm việc với những ngày mây xám

Làm việc với những ngày mây xám

GNO - Trong đời, ai cũng từng đi qua những ngày mây xám. Có những nỗi buồn chỉ thoáng qua như gió nhẹ, nhưng cũng có những nỗi buồn sâu lắng, neo lại trong lòng nhiều năm. Thường thì ta sợ hãi, tìm cách né tránh hoặc vội vã lấp đầy khoảng trống ấy bằng công việc, tiếng cười, những cuộc gặp gỡ.

Thông tin hàng ngày