Cháy chợ, cháy cả… tình người!

GNO - Vụ cháy chợ Quảng Ngãi hôm 9-2 gây nỗi đau mất mát cho hàng trăm người, nhưng một teen đã phát biểu vô cảm trên facebook...

Theo đó, vụ cháy làm cho khoảng gần 500 tiểu thương lâm vào cảnh điêu đứng, thiệt hại trước mắt ước tính đã lên đến hơn 200 tỷ đồng. 

>> "Lát cắt" thương yêu & hạnh phúc

wChaychoQuangNgai.jpg

Ngọn lửa đã thiêu rụi chợ Quảng Ngãi, làm hàng trăm tiểu thương điêu đứng - Ảnh: TTO

Đã đến lúc gia đình, nhà trường, các ban ngành đoàn thể và cả xã hội Việt  Nam  nên nhìn nhận lại việc giáo dục thế hệ trẻ như thế nào cho đúng. Không phải cho các em ăn ngon mặc đẹp, vung tiền cho các em tiêu xài, dạy cho các em những bài học làm người rất máy móc và đầy tính lý thuyết là đủ. 

Nhờ sự xả thân và nhiệt tình ứng cứu của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, của các ngành chức năng và đông đảo người dân, vụ cháy tạm thời được dập tắt. Nhưng ngay trong ngày hôm qua, trên facebook, một bạn gái tuổi teen đã có những phát biểu hết sức đáng trách.

Trước hết, cô bé này đã đưa ra nhận định như sau:

“Cháy cũng đáng, chứ không cháy biết đến bao giờ cái chợ mới xây xong", rồi thì "Cháy cũng tốt, buôn bán thất đức quá chi cháy cũng đáng", "đó là quả báo"

Sau đó, khi cộng đồng mạng xã hội facebook phản đối dữ dội thì không những cô này không biết sửa sai mà còn ráng hết sức “chém” lại những ai bất đồng quan điểm với mình. Chính vì vậy, sự việc đã gây nên bất bình rất lớn trong dư luận mạng xã hội facebook.

wwChaychoQuangNgai.jpg

Chị Bùi Thị Mai (tiểu thương) cố tìm kiếm xem có gì còn sót lại trong nỗi đau mất của - Ảnh: TTO

Theo như lời của người phát ngôn ngược lại dư luận xã hội trên facebook về vụ cháy chợ Quảng Ngãi thì có vẻ như cô này là người miền Trung, thậm chí có thể là người Quãng Ngãi. Chính vì thế, phát biểu này là sự vô cảm, sự bất nhân khi đứng trước nỗi đau của đồng bào cùng sống trên địa phương của mình.

Với giọng điệu trên facebook, cũng hoàn toàn có thể khẳng định cô bé này là một bạn trẻ tuổi teen, nhiều khả năng đang nằm ở độ tuổi 9x.

Sự việc trên một lần nữa gióng lên một hồi chuông báo động về tình trạng vô cảm nghiêm trọng trong xã hội Việt Nam hiện nay, nhất là lứa tuổi 9x. 

Trước sự mất mát, thiệt hại của người khác, nếu chúng ta không chia sẻ được về vật chất thì cũng nên góp một số ý kiến để sẻ chia về mặt tinh thần. Đằng này, cô bé trên facebook lại ngang nhiên hả hê cười đùa, nhận định một cách phi nhân đạo khi hàng mấy trăm tiểu thương lâm vào cảnh hoạn nạn. “Hành động ấy phải đáng được lên án!”, một bạn trẻ chia sẻ.

phát biểu đáng lên án.jpg

Phát biểu "sốc" của teen trên facebook

comment chém lại những ai phản đối ý kiến mình của cô gái 9X.JPG

Và những bình luận của cô bé càng đáng trách, đáng buồn

Đã đến lúc gia đình, nhà trường, các ban ngành đoàn thể và cả xã hội Việt Nam nên nhìn nhận lại việc giáo dục thế hệ trẻ như thế nào cho đúng. 

Không phải cho các em ăn ngon mặc đẹp, vung tiền cho các em tiêu xài, dạy cho các em những bài học làm người rất máy móc và đầy tính lý thuyết là đủ. Từ những hành động vô văn hóa, trái đạo đức, đi ngược lại truyền thống nhân văn, nhân ái của cha ông thời gian gần đây của giới trẻ Việt Nam (mà tập trung ở lứa tuổi 9x), đỉnh cao là vụ án của Lê Văn Luyện, rất mong mọi người hãy chung tay xốc dậy bài học về tình yêu thương giữa người với người...

Đừng xem đó chỉ là lời đùa cợt cho vui, để nó lan ra đầu độc nhiều người trẻ khác, làm cho rường cột của nước nhà sau này chỉ toàn là những người ích kỷ…

Điếu Trần

LTS: Bạn nghĩ gì về "tình yêu thương và hạnh phúc", nhất là trong "bối cảnh" tình yêu thương bị đưa xuống hàng nhì, hàng ba và những giá trị vật chất, lối sống hưởng thụ, vị kỷ đang gia tăng nơi người trẻ? 

Mọi chia sẻ về chủ đề trên, bạn có thể cộng tác với Giác Ngộ Online qua các bài viết cảm nhận, suy tư trăn trở, hoặc kinh nghiệm sống, những kỷ niệm của chính bạn, hoặc người mà bạn có duyên gặp gỡ, tiếp xúc..., vui lòng gửi về bandocgiacngo@gmail.com hoặcphatgiaovatuoitre@gmail.com

Các bài viết phù hợp sẽ đăng trên chuyên mục Phật giáo - Tuổi trẻ của Giác Ngộ Online và sẽ chọn đăng trên Giác Ngộ - báo in hàng tuần.

Rất mong được đón nhận sự cộng tác từ các bạn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải cùng các thành viên Ban Biên tập nhận hoa chúc mừng của Thành ủy TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và phái đoàn lãnh đạo Thành phố thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ

GNO - Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay 15-6, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đoàn Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQVN, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ.
Đinh Công Quân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ cho những đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2022-2025 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Người trẻ phụng sự trong ngôi nhà Giáo hội

GNO - Mười bốn năm phụng sự, từ một chú bé sớm tối bên cửa chùa đến một cư sĩ phụng sự cho Giáo hội, hành trình của Quân là một minh chứng sống động cho tinh thần đem sức trẻ lan tỏa những giá trị nhân văn của đạo Phật vào cuộc đời.

Thông tin hàng ngày