Chiếc xe chở Bồ tát Thích Quảng Đức

Chiếc Austin A95 Westminster còn nguyên vẹn với ghi chú sự kiện hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu được trưng bày tại chùa Linh Mụ (TP Huế)
Chiếc Austin A95 Westminster còn nguyên vẹn với ghi chú sự kiện hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu được trưng bày tại chùa Linh Mụ (TP Huế)
Ngày 18-9, vừa qua, tại TP.HCM công trình Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức đã được khánh thành, nhắc mọi người nhớ lại sự kiện ngày 11-6-1963. Một di vật lịch sử vẫn còn được lưu giữ là chiếc xe đã chở Hòa thượng đến nơi tự thiêu, hiện được trưng bày tại chùa Linh Mụ, TP. Huế.

Đã 47 năm trôi qua từ ngày Hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, thắp lên ngọn lửa đấu tranh chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm và để lại trái tim bất diệt, đến nay khi nhắc đến sự kiện này đồng bào Phật tử cả nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới vẫn còn xúc động. Hình ảnh ngọn lửa vô úy cháy bùng giữa lòng đô thị Sài Gòn đã được nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Thông ghi lại. Bức ảnh trở thành một biểu tượng bất diệt của lịch sử đấu tranh Phật giáo VN và thế giới. Trong bức ảnh này, đằng sau hình ảnh vị Bồ tát ngồi kiết già an nhiên tự tại trong ngọn lửa thiêng cháy bùng là chiếc xe ô tô bật nắp ca-pô cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử Sài Gòn. Chiếc xe này đã đưa Hòa thượng đến ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám), để ngài thực hiện hạnh nguyện từ bi tự thiêu cứu nguy Phật giáo.  

Vì sao chiếc xe về Huế?

Nhân sự kiện khánh thành Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức vừa qua, có ý kiến đề xuất nên đưa chiếc xe về TP.HCM để trưng bày. Vậy, vì sao sau sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu ở Sài Gòn, chiếc xe trên đã được đưa về Huế?

CA8.jpg

Du khách nước ngoài hứng thú trước chiếc xe cổ là di vật lịch sử

Theo Hòa thượng Thích Hải Ấn, tác giả bộ Lịch sử Phật giáo xứ Huế: "Chiếc xe này nguyên là của GS Trần Quang Thuận cúng dường bổn sư của mình là Hòa thượng Thích Đôn Hậu, trụ trì chùa Linh Mụ (TP Huế). Sau khi chiếc xe về đến VN thì gặp lúc Phật giáo lâm cơn Pháp nạn nên xe được dùng vào trường hợp trên. Sau đó xe được đưa về trưng bày tại chùa Linh Mụ cho đến nay". Hiện chiếc xe đang được chùa Linh Mụ xây riêng một gian trưng bày tại chùa với chú thích về sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu ở Sài Gòn năm 1963, để phục vụ du khách và Phật tử tham quan. Thượng tọa Thích Hải Trang, đệ tử của Hòa thượng Thích Đôn Hậu, hiện đang ở chùa Linh Mụ cho biết: "Chiếc xe sau khi đưa về chùa cho đến nay được bảo quản để trưng bày chứ chưa hề sử dụng vào bất cứ mục đích gì khác. Ngay khi Hòa thượng Thích Đôn Hậu đang còn tại thế, ngài cũng chưa hề sử dụng. Hòa thượng là người giản dị, khi còn tại thế mỗi lần có công việc Phật sự gì ngài cũng nhờ đệ tử chở bằng xe máy chứ không sử dụng xe hơi, trừ những lần họp hành được các cơ quan đưa xe đến rước".

Chiếc xe cổ độc đáo

Chiếc xe "bất tử" gắn liền với sự kiện bi hùng Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu là chiếc Austin A95 Westminster mang biển số DBA 599. Chiếc ô tô ngày ấy hiện đại, tiện nghi, sang trọng, nay đã cũ kỹ, màu sơn phai nhạt bạc màu. A95 Austin là mẫu xe sang trọng 4 cửa, ra đời năm 1956 do Công ty Motor Austin (Anh quốc) sản xuất. Vào thời điểm của năm 1963, A95 Austin là dòng xe sang trọng vào loại bậc nhất không chỉ ở VN. Bây giờ chiếc Austin A95 Westminster tại chùa Linh Mụ không chỉ là kỷ vật vô giá gắn với hình tượng bất tử của Bồ tát Thích Quảng Đức mà còn là chiếc xe cổ độc đáo của dòng xe này còn lại ở VN khá nguyên vẹn. Đông đảo du khách đến thăm chùa Linh Mụ đều rất hứng thú với chiếc xe cổ lịch sử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tinh tấn trong thiền tập

GNO - Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, nơi mà sự xao lãng và lười biếng dễ dàng len lỏi, tinh tấn là một phẩm chất cốt lõi trong đạo Phật, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với người hành thiền.
Trao quà đến bà con tại thôn Tân Mãi, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Niềm hoan hỷ của người dân tỉnh Bắc Ninh trước 1.000 món quà tình nghĩa từ phái đoàn Giáo hội

GNO - Ngày thứ 3 của chương trình từ thiện do GHPGVN kết hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức đã chứng kiến rất nhiều nụ cười, xen lẫn niềm xúc động của người dân tỉnh Bắc Ninh khi tận tay nhận được những món quà đầy ý nghĩa và trọn vẹn yêu thương từ chư Tăng Ni, Phật tử trong đoàn.
Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày