Chiều nay, 29-4 khai mạc tuần văn hóa mừng Phật đản

GNO - Nhằm chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2014, Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới TP.HCM sẽ tổ chức tuần lễ văn hóa tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo TP.HCM, chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Theo đó, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 16giờ chiều nay, 29-4 với chủ đề “Hoa Vô Ưu”. Tuần lễ văn hóa chào mừng Đại lễ Vesak LHQ 2014 sẽ diễn ra từ ngày 29-4 đến ngày 4-5 (nhằm ngày 1-4 đến ngày 6-4-Giáp Ngọ) với các hoạt động triển lãm, ẩm thực chay, thi viết thư pháp chữ Việt, thi vẽ Đức Phật dành cho thiếu nhi, thi cắm hoa nghệ thuật, hướng dẫn làm hoa voan, văn nghệ…

PV Giác Ngộ đã có những ghi nhận không khí chuẩn bị, trang trí các gian hàng, các khu vực ẩm thực, thi cắm hoa cũng như treo bano trên các tuyến đường vào ngày hôm qua 28-4.

 
IMG_4658.JPG

IMG_4655.JPG

IMG_4672.JPG
Chùa Phổ Quang đã trang hoàng rực rỡ cờ Phật đản

IMG_4656.JPG
Các pa-nô tuần văn hóa "Hoa Vô Ưu" cũng đã được trang hoàng trong khuôn viên chùa

IMG_4659.JPG
Hình ảnh Đức Phật đản sanh được thiết trí trang nghiêm

IMG_4657.JPG
Các pa-nô cổ động tuần văn hóa

IMG_4663.JPG

IMG_4666.JPG
Các khu vực tổ chức ẩm thực chay được gấp rút chuẩn bị

IMG_4660.JPG
Sáng nay, các khu vực được thiết trí hoàn chỉnh sẵn sàng cho lễ khai mạc

IMG_4677.JPG
Tuần lễ văn hóa "Hoa Vô Ưu" chào mừng Đại lễ Vesak LHQ được thiết trí trang nghiêm 

IMG_4676.JPG
Pa-nô chào mừng Đại lễ Phật đản đã được treo ở các trục đường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày