Chợ Tết ở California

Thương xá Phước Lộc Thọ, lớn nhất của cộng đồng người Việt ở quận Cam, bang California, Mỹ, bắt đầu rộn ràng hai tuần trước Tết Nguyên Đán.

Khách ngồi ăn uống tại tiệm Lee Sandwich bên trong Phước Lộc Thọ. Bên ngoài tiệm ăn là cây cảnh được treo đầy phong bao đỏ.
Khách ngồi ăn uống tại tiệm Lee Sandwich bên trong Phước Lộc Thọ. Bên ngoài tiệm ăn là cây cảnh được treo đầy phong bao đỏ.
Trong chợ hoa cũng có những gian hàng bán hoa quả được ưa chuộng như mãng cầu, thanh long, dứa, xoài.
Trong chợ hoa cũng có những gian hàng bán hoa quả được ưa chuộng như mãng cầu, thanh long, dứa, xoài.
Người mua hàng bên ngoài gian bán hoa bằng nhựa và vải.
Người mua hàng bên ngoài gian bán hoa bằng nhựa và vải.
Khách hàng nhộn nhịp bên gian bán hoa. Hiện ở Phước Lộc Thọ chưa thấy bóng dáng của hoa đào hoa mai, chỉ có hoa huệ hoa lan.
Khách hàng nhộn nhịp bên gian bán hoa. Hiện ở Phước Lộc Thọ chưa thấy bóng dáng của hoa đào hoa mai, chỉ có hoa huệ hoa lan.
Một vị khách chăm chú xem hoa và cây cảnh. Chợ hoa Tết kéo dài từ ngày 15/1 và kết thúc trước đêm 2/2 (30 Tết).
Một vị khách chăm chú xem hoa và cây cảnh. Chợ hoa Tết kéo dài từ ngày 15/1 và kết thúc trước đêm 2/2 (30 Tết).
Cô chủ cửa hàng bán đèn lồng, phong bao lì xì, pháo đon đả với khách.
Cô chủ cửa hàng bán đèn lồng, phong bao lì xì, pháo đon đả với khách.
Cô chủ một tiệm vàng tươi cười với khách bên trong thương xá Phước Lộc Thọ.
Cô chủ một tiệm vàng tươi cười với khách bên trong thương xá Phước Lộc Thọ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày