Chư Tăng các tự viện “Tiếp sức mùa thi” năm 2024

Đại đức Thích Minh Thanh thăm hỏi, tặng quà tiếp sức đến các tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2
Đại đức Thích Minh Thanh thăm hỏi, tặng quà tiếp sức đến các tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-6, dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Thọ Lac, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Đại Tuệ (Nam Đàn), Đại đức Thích Minh Thanh và chư Tăng bổn tự đã đến động viên và tặng quà đến đội thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”.

Theo đó, tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 1, Nam Đàn 2 và Trường THPT Kim Liên (H.Nam Đàn, Nghệ An), Đại đức Thích Minh Thanh đã thăm hỏi các tình nguyện viên, đồng thời trao tặng các phần quà, nước uống, nhu yếu phẩm phục vụ cho công tác “Tiếp sức mùa thi” năm nay.

Tặng quà các tình nguyện viên tại điểm Trường THPT Kim Liên

Tặng quà các tình nguyện viên tại điểm Trường THPT Kim Liên

Được biết, toàn tỉnh Nghệ An có 36.956 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 1.266 thí sinh thi tự do.

Trước đó, ngày 26-6, tại chùa An Vinh (TP.Tuyên Quang), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ xuất quân chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2024.

Chương trình có sự tham gia của trên 200 Phật tử và trên 800 đoàn viên, thanh niên. Các Phật tử chia thành 7 đoàn, tham gia tiếp sức 28 điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai chương trình tiếp sức mùa thi
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai chương trình tiếp sức mùa thi

Được biết, đây là năm thứ 10 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai chương trình này. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã trao tặng Bằng khen đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có thành tích xuất sắc trong chương trình "Tiếp sức mùa thi".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày