Chư Tăng Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ tổ chức khóa tu "Một ngày sống chung an lạc"

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Khóa tu "Một ngày sống chung an lạc" do chư Tăng Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ lần đầu tổ chức vào ngày 19-12, tại tịnh xá Lộc Uyển (quận 6, TP.HCM).

Khóa tu có sự tham dự của 25 chư Tăng và 20 Sa-di, tập sự. Một số đạo tràng tịnh xá không về được cũng tham gia bằng phương thức trực tuyến.

Với tinh thần tu học, khóa tu “Một ngày sống chung an lạc” diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh. Đây là nền tảng vững vàng tạo nên nội lực thanh tu cho chư hành giả trong Giáo đoàn VI.

Chư Tăng Giáo đoàn VI trong khóa tu "Một ngày sống chung an lạc" tại tịnh xá Lộc Uyển - Ảnh: Diệu Anh
Chư Tăng Giáo đoàn VI trong khóa tu "Một ngày sống chung an lạc" tại tịnh xá Lộc Uyển - Ảnh: Diệu Anh

Trong khóa tu, chư hành giả đã được lắng nghe Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn VI thuyết giảng. Sau buổi pháp thoại, chư Tăng cũng có một thời kinh cầu nguyện hồi hướng cho các hương linh qua đời trong đại dịch Covid-19 được siêu sanh thiện giới.

Được biết, khóa tu sẽ được tiếp tục tổ chức vào chủ nhật hàng tuần luân phiên qua các miền tịnh xá có điều kiện phù hợp. Khóa tu tiếp theo diễn ra vào chủ nhật ngày 26-12 tại tịnh thất Kỳ Viên (huyện Bình Chánh).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày