Chư Tăng Ni hệ phái Phật giáo Khất sĩ cứu trợ đồng bào lũ lụt Bắc Trung Bộ

(GNO): Trong các ngày từ 1-11 đến 6-11, đoàn từ thiện hệ phái PG Khất sĩ do HT.Thích Giác Toàn (ảnh), Giáo phẩm thường trực hệ phái, Trưởng ban TTXH Báo Giác Ngộ, trụ trì tịnh xá Trung Tâm, Q.Bình Thạnh hướng dẫn, đã có chuyến cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ lụt các tỉnh Bắc Trung Bộ.
tangqua.gif

Tại Hà Tĩnh và Nghệ An - những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ nhiều phần quà thiết thực nhằm góp phần hỗ trợ bà con đang trong cơn hoạn nạn. Cụ thể, đoàn đã trao tặng 1.800 phần cho đồng bào tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm các xã Cẩm Thanh, Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên), Thạch Kênh, Thạch Liên (huyện Thạch Hà), Tùng Lộc, Phúc Lộ, Thiên Lộc (huyện Can Lộc) và xã Đức Dũng (huyện Đức Thọ). Tại tỉnh Nghệ An, 1.000 phần quà được trao tặng các xã Hưng Châu, Hưng Phú, Hưng Khánh (huyện Hưng Nguyên), Nghi Kiều và Nghi Lâm (huyện Nghi Lộc). Quà tặng gồm 10kg gạo, 1 thùng mì gói, chăn đắp, áo lạnh, dầu nóng, bột ngọt và 250.000đ tiền mặt.

Đóng góp ủng hộ tiền hàng và tham gia trực tiếp đoàn cứu trợ có chư tôn đức Tăng các tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh và Q.6), Thiền viện Minh Quang (Úc), tịnh xá Ngọc Sơn (Kiên Giang), chư Ni các tịnh xá thuộc Phân đoàn 1 và Phân đoàn 2, NT.TN Minh Liên tịnh xá Ngọc Tâm (Long An), Ngọc Phước và Ngọc Lâm (Bà Rịa-Vũng Tàu), chùa Vĩnh Phước (Q.12) cùng quý Phật tử tiểu thương các chợ An Đông, Bình Tây, Huỳnh Thúc Kháng, khu vực Bảy Hiền và một số quận huyện khác trong thành phố.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày