Chư Tăng Ni, Phật tử tới vùng lũ Mường Lát cứu trợ

GNO - BTS Phật giáo huyện Hậu Lộc phối hợp chùa Thanh Hà (TP.Thanh Hóa) và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa ngày 14-9 đã tổ chức trao quà các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và sạt lở đất tại xã Tam Chung và Tén Tằn (H.Mường Lát).

NS.Thích Đàm Thành, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn; cùng đi có ĐĐ.Thích Thanh Đạt, Trưởng BTS Phật giáo huyện Hậu Lộc và chư tôn đức trong BTS huyện Hậu Lộc, chư Tăng, Phật tử chùa Thanh, các nhà hảo tâm.

muonglat.jpg


Đoàn tặng quà tới người dân sau cơn lũ dữ

Đoàn đã trao tặng 500 suất quà, trong đó xã Tam Chung 300 suất, xã Tén Tằn 200 suất. Mỗi suất quà bao gồm: 10kg gạo, mì, 200 nghìn đồng tiền mặt, quần áo... Tổng trị giá chương trình hơn 250 triệu đồng.

Được biết, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn huyện Mường Lát - ước tính thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, mưa lũ đã khiến 7 người chết và mất tích, 139 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 541 hộ phải di dời; 218,3 ha lúa, 50,4 ha hoa màu và cây lâm nghiệp bị vùi lấp; 111 con gia súc, hơn 1.000 con gia cầm bị đất đá vùi lấp, hàng chục héc-ta ao cá bị cuốn trôi; hư hỏng 15 trường và điểm trường, 25 đập thủy lợi, 15km kênh mương, 22 cột điện sáng, điện thoại bị gãy đổ.

Mưa lũ và sạt lở đất khiến huyện Mường Lát bị cô lập trong nhiều ngày; quốc lộ 15C từ km49 đến km110 bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông với tổng chiều dài lên tới 10km. Tuyến quốc lộ 16C, tỉnh lộ 521D từ xã Trung Lý lên thị trấn Mường Lát và tỉnh lộ 521E từ Mường Lát đi Mường Chanh bị sạt lở toàn tuyến với hơn 30 điểm, nhiều đoạn đường bị vùi lấp hoàn toàn. Nhiều trụ sở làm việc, công trình phúc lợi xã hội bị đất đá tràn vào hư hỏng nặng.

Mọi công tác khắc phục hậu quả thiên tai đang được huyện Mường Lát khẩn trương triển khai nhằm sớm ổn định đời sống cho bà con nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Lâu đài cát

GNO - Lâu đài cát, một biểu tượng của sự vô thường, có thể tiết lộ cho chúng ta biết về bản chất tâm thức của chính mình.
Giáo sư Huỳnh Như Phương với Thượng tọa Thích Tâm Hải tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ trong một sinh hoạt văn hóa - Ảnh: Quảng Đạo

Lời cảm ơn gửi Báo Giác Ngộ

GNO - 26 năm trước, lần đầu đến viếng chùa Trúc Lâm ở ngoại ô Paris để thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Châu, tôi ngạc nhiên thấy trên bàn khách của chùa có bày những số báo Giác Ngộ mới từ trong nước gửi sang. 

Thông tin hàng ngày