Chư Tăng, Phật tử quận Gò Vấp đóng góp mua vắc-xin Covid-19, xe khử khuẩn

Hòa thượng Thích Tịnh Thành trao số tiền ủng hộ mua vắc-xin đến ông Lê Tấn Quốc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường 7
Hòa thượng Thích Tịnh Thành trao số tiền ủng hộ mua vắc-xin đến ông Lê Tấn Quốc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường 7
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-6, tại chùa Sắc tứ Trường Thọ (791 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp), Hòa thượng Thích Tịnh Thành đã trao hơn 73 triệu đồng đến Ủy ban MTTQVN phường 7 để ủng hộ mua vắc-xin Covid-19.

Hòa thượng Thích Tịnh Thành, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp, viện chủ chùa cho biết, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN, cũng như Trung ương Giáo hội đóng góp quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 để tiêm miễn phí cho toàn dân.

Chùa đã vận động kêu gọi Phật tử chung tay cùng địa phương với số tiền đóng góp được hơn 73 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp cho biết trong những ngày chấp hành chỉ thị 16 về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, chư tôn đức trên địa bàn quận Gò Vấp chấp hành nghiêm túc theo quy định đều đóng cửa, hạn chế đi ra ngoài,chấp hành quy định phòng chống dịch.

Ban Trị sự quận cũng đã gửi gạo, mì, tịnh tài đến các khu cách ly trên địa bàn quận. Sáng 10-6, Ban Trị sự quận Gò Vấp cũng đã trao 60 triệu đồng đợt 1, từ tiền đóng góp các chùa: Trúc Lâm, tịnh Xá Ngọc Phương, Tiên Long, Định Huệ, Viên Quang, Huệ Đức, Trường Thọ, Huỳnh Kim,... đến Ban Dân vận quận Gò Vấp để hỗ trợ mua xe khử khuẩn phun thuốc khử khuẩn trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày