Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm Phật thành đạo

GNO - Sáng 16-1, BTS GHPGVN liên huyện Đức Hòa - Đức Huệ phối hợp với chùa Pháp Minh tổ chức lễ kỷ niệm Phật thành đạo lần thứ 2610 tại chùa Pháp Minh (ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

chutich nuoc 5.jpg


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến chùa Pháp Minh

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, có sự tham dự của ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Tại buổi lễ, HT.Thích Minh Thiện, Trưởng BTS PG tỉnh Long An trình bày một số thành tựu tiêu biểu của Phật giáo tỉnh Long An cũng như GHPGVN trong năm 2015 với Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng với những thành tựu đã đạt được của GHPGVN và Phật giáo Long An nói riêng. Ông Trương Tấn Sang ghi nhận những đóng góp của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo tỉnh Long. Đồng thời, bày tỏ mong muốn những năm tới Phật giáo tiếp tục phát huy tinh thần “hộ quốc an dân” để tích cực đóng góp cùng nhà nước bảo vệ và xây dựng đất nước ngày thêm văn minh giàu đẹp.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân, Chủ tịch nước kính chúc toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh Long An nhiều sức khỏe, vui vẻ và thành đạt.

Thay lời chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Long An, HT.Thích Minh Thiện đã có lời tri ân sự tham dự của Chủ tịch nước. Đồng thời, kính chúc sức khỏe toàn thể thành viên trong đoàn, kính chúc Chủ tịch nước đón Tết cổ truyền an khang thịnh vượng.

Tiếp theo đó, chư tôn đức thực hiện nghi thức cúng dường lễ Phật thành đạo, toàn thể hội chúng trì tụng kinh Phước Đức, kinh Thương Yêu và đảnh lễ Tam bảo.

chutich nuoc 1.jpg
Và đến tham dự lễ kỷ niệm Phật thành đạo

chutich nuoc 4.jpg
Chư tôn đức và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương lễ Phật

chutich nuoc 2.jpg
Ông Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ

chutich nuoc 3.jpg
Đông đảo Phật tử tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày