Chủ tịch UBMTTQVN TP.Hà Nội thăm chùa Bồ Đề, chúc Tết Ni trưởng Thích Đàm Lan

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-2, đoàn đại biểu HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội do bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban UBMTTQVN TP.Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết đến Ni trưởng Thích Đàm Lan,Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư.
Bà Nguyễn Lan Hương chúc sức khỏe đến Ni trưởng, gởi lời chúc mừng năm mới tới chư vị giáo phẩm cùng toàn thể các vị Tăng, Ni, Phật tử

Bà Nguyễn Lan Hương chúc sức khỏe đến Ni trưởng, gởi lời chúc mừng năm mới tới chư vị giáo phẩm cùng toàn thể các vị Tăng, Ni, Phật tử

Tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Lan Hương chúc sức khỏe đến Ni trưởng, gởi lời chúc mừng năm mới tới chư vị giáo phẩm cùng toàn thể các vị Tăng, Ni, Phật tử thân tâm thường an lạc đón một mùa xuân mới an vui, Phật sự viên thành, như ý.

Dịp này, bà cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Phân ban Ni giới T.Ư nói chung và Ni trưởng Thích Đàm Lan nói riêng trong các hoạt động Phật sự trong thời gian qua.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội mong muốn trong thời gian tới Ni sư Thích Đàm Lan và Phân ban Ni giới T.Ư tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và của Q.Long Biên ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ni trưởng Thích Đàm Lan cảm ơn tới Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội

Ni trưởng Thích Đàm Lan cảm ơn tới Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội

Đáp từ, Ni trưởng Thích Đàm Lan cảm ơn tới Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội cùng các cơ quan ban thành phố đã hỗ giợ và tạo điều kiện giúp đỡ cho Phân ban Ni giới T.Ư hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do TƯGH giao phó.

Ni trưởng Thích Đàm Lan chúc năm mới đến các vị lãnh đạo Mặt trận và các cơ quan TP.Hà Nội với nhiều thành tựu mới, gia đình an vui và hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hành trình đời người, sinh ra không mang gì theo và đến lúc đi cũng vậy, chỉ có nghiệp đã tạo thì theo mình như bóng với hình - Ảnh minh họa

Lòng tham không đáy

GNO - Mỗi chúng ta khi vừa lọt lòng mẹ đã cất những tiếng khóc thét oe oe chào đời. Tiếng khóc linh cảm tâm thức trẻ thơ, đỏ hỏn dường như dự báo về những ngày tháng rộng dài nỗi buồn vui, hy sinh, chịu đựng hay ân huệ hạnh phúc chờ đón trước mặt...
Áo tràng lam đi chùa lễ Phật - Ảnh minh họa

Bỏ áo tràng vào cốp xe máy được không?

GNO - Khi đi chùa, Phật tử chúng ta cần đem theo áo tràng, đến chùa mặc áo tràng vào để tham dự lễ. Phật tử luôn tôn trọng chiếc áo lễ, giữ gìn sạch sẽ, không để nhăn nhúm, mặc vào là trang nghiêm và thanh tịnh.

Thông tin hàng ngày