Chùa An Thành trao tặng 200 phần quà cho bà con mùa dịch bệnh

Sư cô Thích nữ Trung Thường tặng quà cho từng hộ nghèo trên địa bàn xã Định An
Sư cô Thích nữ Trung Thường tặng quà cho từng hộ nghèo trên địa bàn xã Định An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 24-7, Sư cô Thích nữ Trung Thường, trụ trì chùa An Thành phối hợp cùng chính quyền địa phương trao tặng 200 phần quà cho bà con khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, tại xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, được sự trợ duyên của Ban Trị sự Phật giáo GHPGVN huyện Trà Cú và các mạnh thường quân, chùa An Thành đã trao 200 phần quà, trong đó 50 phần tặng cho các gia đình khó khăn cách ly tại nhà vì dịch Covid-19, mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng.

150 phần còn lại gồm có nhu yếu phẩm như: gạo, mì... được chuyển đến từng nhà tặng cho bà con nghèo tại địa bàn xã Định An. Mỗi phần quà trị giá 200 nghìn đồng.

Được biết, tổng trị giá đợt thiện nguyện này của chùa An Thành là 50 triệu đồng. Đây là đợt trao tặng quà lần thứ 2 của chùa cho bà con trong mùa dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày