Chùa Bảo Ngạn: Lễ chúc thọ các cụ

GNO - Nhân dịp đầu xuân Quý Tỵ - 2013, chiều ngày mùng 3 Tết, tại chùa Bảo Ngạn thuộc xã Sông Lô - TP.Việt Trì (Phú Thọ) đã tổ chức lễ chúc thọ cho các Phật tử của chùa có tuổi thọ chẵn 80, 85, 90.

DSC_4499.JPG

Các cụ có tuổi chẵn: 80, 85, 90 được chư tôn đức chúc thọ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: ĐĐ.Thích Minh Thuận; UV Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó ban Thường trực BTS THPG Phú Thọ, trụ trì chùa Bảo Ngạn; ĐĐ.Thích Quang Vũ, UVBan Hoằng pháp THPG Phú Thọ, trụ trì chùa Phúc Long, TP. Việt Trì cùng chư tôn đức đại diện các ban, ngành BTS THPG Phú Thọ, các tự viện tại TP.Việt Trì, đại diện con cháu của các cụ được chúc thọ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, linh thiêng, đầm ấm, sau nghi lễ truyền thống của đạo Phật, đại diện con cháu của các cụ đã cung đối trước chư Tăng, hai đấng sinh thành dâng lời cảm niệm, dâng trà, quà lên cúng dường chư Tăng và cha mẹ.

DSC_4508.JPG

Lì xì đầu năm cho các cụ

DSC_4501.JPG

Đại diện con cháu của các cụ dâng lời cảm niệm

DSC_4502.JPG

Quang cảnh lễ chúc thọ - Ảnh: Huệ Phú

ĐĐ.Thích Minh Thuận, Phó ban Thường trực BTS THPG Phú Thọ, trụ trì chùa Bảo Ngạn đã thay mặt chư Tăng ban bố đạo từ sách tấn con cháu và tặng quà động viên các cụ.

Toàn thể đạo tràng đã nhất tâm niệm chú Dược Sư và danh hiệu đức Phật Dược Sư để cầu nguyện cho các cụ...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày