Chùa Đào Viên, Linh Quang bị bão số 12 tàn phá

GNO - 4g sáng 4-11, bão số 12 (Damrey), đã ập vào TP.Nha Trang (Khánh Hòa), mưa lớn trên diện rộng trong tỉnh. Đây là cơn bão lớn nhất, mạnh nhất tấn công Nha Trang trong khoảng 70 năm qua. Nhiều chùa trong tỉnh bị tốc mái, hư sập, nước ngập, bị cô lập...

cg2.jpg


Chùa Đào Viên - nơi bão tàn phá

Tiếp theo những ghi nhận từ PV-CTV Giác Ngộ, hôm qua, 6-11, ĐĐ.Thích Thiện Trường, Trưởng ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa, trú trì chùa Đào Viên (thôn Lư Cấm, P.Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang) cho biết, bão đã làm tốc mái, nức tường, sập la phông, nhà Tổ, hành đường và nhiều cây cối, chậu hoa kiểng hư hại. Chùa Đào Viên bị thiệt hại rất nặng, Đại đức nói.

nhato1.jpg
nhto3.jpg


Nhà Tổ chùa Đào Viên bị tốc mái

Chùa Linh Quang (thôn Đồng Ro, xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang) cũng đã tan tành sau cơn bão, tất cả mái tole nhà chùa bị bão thổi bay hết, hệ thống điện bị hư hỏng nặng, cây cối ngã gãy…

lq2a.jpg
lq6a.jpg
lq3a.jpg


Các công trình chùa Linh Quang bị hư, sập

Theo đánh giá chung, bão số 12 gây thiệt hại nặng nhất ở Ninh Hòa, Vạn Ninh, Nha Trang… Đến chiều qua, 6-11, công tác khắc phục bão tại TP.Nha Trang vẫn chưa hoàn thành.

Mời bạn đọc gửi hình ảnh, thông tin chùa bị hư hại trong bão số 12 và lũ lịch sử tại miền Trung cho Giác Ngộ để cùng chia sẻ. Email nhận tin, bài: toasoan@giacngo.vn.

* Tin liên quan: Một tịnh xá bị sập hoàn toàn do bão số 12 || Quảng Nam: Nhiều chùa bị ngập lụt || Thêm một ngôi chùa bị sập do bão Damrey ||

Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày