Chùa Đông Yên bàn giao nhà Đại đoàn kết đến hộ nghèo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-10, chùa Đông Yên, xã Quỳnh Thuận phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và xã Quỳnh Thuận tổ chức lễ khánh thành nhà Đại đoàn kết đến gia đình ông Trần Định, thôn Thuận Lợi, xã Quỳnh Thuận.

Gia đình ông Trần Định thuộc vào diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng ông Định đã già yếu, thường xuyên ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động. Ông bà phải nuôi một người con gái bị tàn tật từ nhỏ và không làm chủ được bản thân, cùng sống trong một ngôi nhà cũ, chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện để sữa chữa.

Ban Hộ tự chùa Đông Yên trao 30 triệu đồng tới gia đình tại lễ khánh thành bàn giao nhà
Ban Hộ tự chùa Đông Yên trao 30 triệu đồng tới gia đình tại lễ khánh thành bàn giao nhà

Nhằm chia sẻ với hoàn cảnh gia đình ông Định, chùa Đông Yên đã hỗ trợ 30 triệu đồng, Ủy ban MTTQVN huyện Quỳnh Lưu 20 triệu đồng, được trích từ nguồn quỹ vì người nghèo và UBMTTQ xã Quỳnh Thuận hỗ trợ 3 triệu đồng. Bên cạnh đó họ hàng giúp đỡ thêm về nguồn kinh phí nên gia đình ông đã tiến hành khởi công xây dựng mới ngôi nhà cấp 4, với diện tích 70m2.

Sau một thời gian khởi công xây dựng, ngôi nhà của gia đình ông Định đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp gia đình ông có chỗ ở ổn định, cố gắng vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày