Chùa Đức Hậu trao quà đến Hội Người mù H.Tân Kỳ, Nghệ An

Đoàn từ thiện chùa Đức Hậu trao quà đến hội viên Hội Người mù H.Tân Kỳ, Nghệ An
Đoàn từ thiện chùa Đức Hậu trao quà đến hội viên Hội Người mù H.Tân Kỳ, Nghệ An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại đức Thích Minh Lâm, trụ xứ chùa Đức Hậu (TP.Vinh) và đạo tràng Phật tử đã đến thăm, trao hơn 150 suất quà cho hội viên Hội Người mù của H.Tân Kỳ, Nghệ An.

Được biết, chùa Đức Hậu đã tặng mỗi hội viên 10kg gạo, 1 thùng mì gói, bánh kẹo và các nhu yếu phẩm khác. Mỗi phần quà trị giá hơn 300 nghìn đồng.

Trước đó, chùa Đức Hậu và Phúc Thành (H.Hưng Nguyên) cũng đã đến thăm hỏi và trao 154 suất quà đến các bệnh nhân phong tại Bệnh viện phong da liễu T.Ư Quỳnh Lập.

Đại đức Thích Minh Lâm trao quà đến bệnh nhân phong

Đại đức Thích Minh Lâm trao quà đến bệnh nhân phong

Ngoài ra, chùa Bát Nhã (TX.Hoàng Mai) cũng đã phối hợp với Hội từ thiện Vạn Thiện (TP.HCM) trao 1.200 suất quà đến các hộ nghèo và các em học sinh trên địa bàn TX.Hoàng Mai, xã Quỳnh Văn và xã Quỳnh Tân, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An với tổng trị giá 400 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày