Chùa Pháp Thiền (Q.8) tổ chức khám bệnh, trao quà cho người khiếm thị

Chùa Pháp Thiền trao quà đến người khiếm thị, các hoàn cảnh khó khăn tại P.15, Q.8, TP.HCM
Chùa Pháp Thiền trao quà đến người khiếm thị, các hoàn cảnh khó khăn tại P.15, Q.8, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 31-3, thực hiện chương trình “Nữ tu làm công tác từ thiện” với chuyên đề “Sống hạnh phúc”, Sư cô Thích nữ Diệu Thảo, trụ trì chùa Pháp Thiền (Q.8) đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người khiếm thị, bà con có hoàn cảnh khó khăn tại P.15.
Sư cô Thích nữ Diệu Thảo chia sẻ Phật pháp

Sư cô Thích nữ Diệu Thảo chia sẻ Phật pháp

Tại chương trình, BS.Bùi Thị Kim Nguyên - Câu lạc bộ “Vì sức khỏe cộng đồng” đã tư vấn, giải đáp những câu hỏi về bệnh lý như tiểu đường, huyết áp... để bà con có thêm thông tin nhằm chăm sóc tốt sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Dịp này, Sư cô Thích nữ Diệu Thảo cũng chia sẻ về Phật pháp, giúp bà con gieo duyên, làm điều thiện lành, tránh xa điều ác.

Khám bệnh cho bà con nghèo

Khám bệnh cho bà con nghèo

Được biết, ngoài kinh phí khám bệnh, phát thuốc là 30 triệu đồng; chương trình còn hỗ trợ 52 phần quà, mỗi phần trị giá 400 nghìn đồng và 70 phần quà, mỗi phần trị giá 150 nghìn đồng để trao đến người khiếm thị, bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tổng kinh phí của chương trình là hơn 60 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày