Chùa Đức Quang, Phật tử TP.HCM trao quà vùng bão số 5

GNO - Nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 5, ngày 29, 30-9, đoàn từ thiện Phật giáo quận 4 do HT.Thích Hạnh Ngộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự GPHGVN TP.HCM, Trưởng BTS Phật giáo quận 4, trụ trì chùa Đức Quang làm trưởng đoàn cùng các Phật tử đã đến thăm và tặng 1.000 phần quà cho đồng bào miền Trung.

DSC08902.jpg

HT.Thích Hạnh Ngộ trao quà cho bà con nghèo ở xã Phong Hiền

Đoàn đã trao tặng 1.000 phần quà tại 4 điểm: Huyện Triệu Phong (Quảng Trị) 300 phần; xã Quảng Minh, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) 200 phần; chùa Quang Hòa, xã Đại An, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) 250 phần; chùa Hồng Ân, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn (Quảng Nam) 250 phần.

Mỗi phần quà gồm gạo, mì gói, quần áo, phong bì 500 nghìn đồng và một số nhu yếu phẩm khác.

DSC08965.jpg

Phật tử TP.HCM chuẩn bị tặng quà

Dịp này, đoàn cũng đã phát tâm cúng dường các chùa bị ảnh hưởng bởi cơn bão với số tiền 100 triệu đồng.

Được biết, tổng trị giá chuyến từ thiện khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Đồng Tri

*Thừa Thiên Huế - Ngày 30-9, tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, đoàn Phật tử TP.HCM phối hợp với GHPGVN huyện Phong Điền, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức tặng quà cho 120 hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 5 vừa qua tại xã Phong Hiền.

120suatqua (1).jpg

Chia sẻ khó khăn với người nghèo bị ảnh hưởng bão lũ số 5

Tại đây, đoàn đã chia sẻ những mất mát đau thương do thiên tai để lại, gửi lời thăm hỏi, động viên đến bà con và trao mỗi hộ gia đình mỗi suất quà bao gồm: 1 bì gạo 10 kg, 1 thùng mì tôm.

Tin, ảnh: Bảo Trân

* Đồng Tháp - Sáng 1-10, UBMTTQ xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh vận động thầy Trí Ngộ, chùa Phước Hưng, TP.Sa Đéc đến tổ chức tặng 100 phần quà cho bà con thuộc hộ nghèo và khó khăn trên địa bàn xã.

h.png

Hộ nghèo tại Đồng Tháp được trao quà từ thiện

Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng, gồm: gạo và nhu yếu phẩm. Tổng trị giá 20 triệu đồng.

Trần Thắng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày