Chùa Hòa Thọ khởi công xây dựng 4 nhà tình nghĩa

GNO - Sáng qua, 2-9, chùa Hòa Thọ (Q.Cẩm Lê, TP.Đà Nẵng) đã tổ chức khởi công xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

ĐĐ.Thích Hải Trí - Phó thư ký BTS GHPGVN quận Cẩm Lệ, tri sự chùa Hòa Thọ; bà Phạm Thị Nhàn - Chủ tịch UBMTTQVN quận Cẩm Lệ; bà Nguyễn Thị Lý - Phó chủ tịch UBMTTQVN quận Cẩm Lệ cùng đại diện các ban ngành phường Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây, Hòa An (quận Cẩm Lệ) và đạo hữu Phật tử, Ban Tổ chức chương trình "Đóa sen ngời", các nhà mạnh thường quân đã đến tham dự buổi lễ khởi công.

hoathodatda (37).jpg


Đặt đá xây nhà cho gia đình 4 em nhỏ mồ côi

Xuất phát từ thực tế khó khăn của các hộ trên địa bàn quận Cẩm Lệ, với tinh thần Từ Bi của đạo Phật, ĐĐ.Thích Hải Trí đã tổ chức chương trình ca nhạc từ thiện với chủ đề "Đóa sen ngời" - gây quỹ xây dựng nhà tình thương cho các hộ khó khăn về nhà ở.

Trong buổi khởi công hôm nay, ĐĐ.Thích Hải Trí cùng Ban Tổ chức chương trình Đóa sen ngời, các nhà hảo tâm đã trao tặng 250 triệu đồng cho 4 hộ gia đình gồm ông Phan Hữu Dũng ở tổ 5, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ; bà Nguyễn Thị Trà My ở tổ 5A, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ (chùa Hòa Thọ và BTC "Đóa sen ngời" hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng); sửa chữa nhà bà Trần Thị Ánh Tuyết ở tại 162/1 Lê Trọng Tấn, tổ 29A, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, (BTC "Đóa sen ngời" - Hội thiện nguyện Phát Tâm Đức hỗ trợ 50 triệu đồng) và hộ 4 em nhỏ mồ côi cha mẹ ở tại P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ (BTC "Đóa sen ngời" - Hội thiện nguyện Lớp Anh văn - TP HCM - Doanh nghiệp tư nhân Tiến Thanh - Q.Cẩm Lệ hỗ trợ 100 triệu đồng).

Được biết trường hợp 4 em mồ côi cha mẹ, không có nhà ở đã được NS.Thích nữ Hạnh Tâm - Trưởng ban Kinh tế tài chính GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Phổ Hiền và SC.Thích nữ Minh Hiền - UV Ban TT-TT GHPGVN TP.Đà Nẵng vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ mua cho các cháu mảnh đất nhỏ.

Đến nay, ĐĐ.Thích Hải Trí cùng các nhà hảo tâm tiếp tục vận động xây nhà cho các cháu để các cháu có nơi ở ổn định, có chỗ thờ ba mẹ và nương tựa vào nhau để tiếp tục hướng đến tương lai.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.
Ảnh: Shutterstock

Gia đình và sự nghiệp

GNO - Đứng trên lập trường của người tu thiền, bàn về nguyên tắc để gia đình được no ấm đầy đủ, sự nghiệp thành công, chúng ta có thể dùng hai câu sau để diễn tả: “Dốc hết tâm lực để quan tâm gia đình/ Dùng cả sinh mạng để chăm lo sự nghiệp”.

Thông tin hàng ngày