Chùa Hòa Thọ tiếp sức bệnh nhân nghèo

GNO - Sáng 30-12-2015, chùa Hòa Thọ (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tổ chức phát cơm từ thiện tại bệnh viện huyện Hòa Vang. ĐĐ.Thích Hải Trí, Phó thư ký BTS GHPGVN quận Cẩm Lệ, tri sự chùa Hòa Thọ cho biết: bếp ăn từ thiện được thành lập cách đây hơn 10 năm, sau một thời gian hoạt động, do nhiều nguyên nhân, bếp ăn từ thiện bị gián đoạn 2 - 3 năm.
hthophatcom (7).jpg
Bệnh nhân nhận cơm từ chùa Hòa Thọ

Được sự vận động của UBND phường Hòa Thọ Đông, chùa Hòa Thọ và các chùa Bàu Sen, chùa Thọ Quang, chùa Kỳ Viên, chùa Quang Châu và một số doanh nghiệp tại quận Cẩm Lệ đã quyết tâm khôi phục lại hoạt động của bếp ăn từ thiện để nấu cơm phát cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện quận Cẩm Lệ và bệnh viện huyện Hòa Vang.ĐĐ.Thích Hải Trí đã vận động các đạo hữu Phật tử chùa Hòa Thọ trực tiếp đứng ra chịu trách nhiệm việc nấu ăn - với hơn 30 đạo hữu Phật tử tham dự dưới sự điều động của đạo hữu Phùng Thị Hương, bếp ăn từ thiện đã hoạt động liên tục 5 ngày/tuần với trung bình 200 - 250 suất ăn mỗi ngày, mỗi suất ăn đầy đủ chất dinh dưỡng trị giá 15.000 đồng/suất.Để có được bữa ăn ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng với số tiền vừa phải, đạo hữu Phùng Thị Hương cùng các đạo hữu Phật tử đã hy sinh thời gian, công việc để hàng ngày phân công nhau đi chợ, nấu ăn và vận chuyển đến bệnh viện phát cho bệnh nhân đúng giờ ăn mà cơm canh vẫn còn nóng hổi. Trong năm 2015, bếp ăn từ thiện đã nấu hàng chục ngàn suất ăn với trị giá gần 600 triệu đồng, góp phần giúp đỡ các bệnh nhân nghèo vượt qua được những khó khăn trong bệnh tật.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày