Chùa Huyền Trang, Giác Nguyên tặng quà từ thiện

GNO - Ngày 24-11, Trung tâm Nhân đạo Huyền Trang (chùa Huyền Trang, H.Nhà Bè, TP.HCM) kết hợp với đoàn y bác sĩ tình nguyện của Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN, Quỹ Sen Hồng nhân đạo VN được sự tài trợ của Công ty Khóa Việt - Tiệp, Công ty Hùng Phát Đạt, Công ty Thế Giới Triệu Phú, Hội từ thiện Thiện Duyên… hỗ trợ các gia đình khó khăn.

TTT (1).jpg

Chùa Huyền Trang và các đơn vị tặng quà đến các gia đình khó khăn

TTT (3).jpg
Tặng quà cho học sinh khó khăn

Đoàn đã đến xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) khám bệnh, tặng thuốc cho 200 lượt người, tặng 400 phần quà cho học sinh và các gia đình khó khăn.

Dịp này, đoàn cũng đến xã Long Trị tặng 200 phần quà đến các gia đình nghèo, tặng 60 phần quà cho Hội Người mù huyện Long Mỹ. Tổng trị giá 179 triệu đồng.

H.D

Chùa Giác Nguyên tặng quà đến đồng bào vùng lũ (đợt 3)

Trong 2 ngày 25, 26-11, thành viên Hội Từ thiện chùa Giác Nguyên (quận 4, TP.HCM) cùng với các mạnh thường đến thăm và tặng quà tại 2 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định.

TTT (2).jpg

Hội từ thiện chùa Giác Nguyên tặng quà vùng lũ

Đoàn trao 1.000 phần quà với mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng gồm: gạo, mì, nước tương, chăn, mền và tiền mặt đến đồng bào khó khăn tại xã Tịnh Minh, Tịnh Ấn Tây, Tịnh Giang thuộc huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi và xã: Phúc Nhơn (huyện Phúc An), thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn, Bình Định). Tổng trị giá 500 triệu đồng.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày