Chùa Khải Đoan an vị tôn tượng, đúc chuông 1 tấn

GNO - Sáng nay, 8-1-2014 (nhằm ngày 8-12-Quý Tỵ) chùa Sắc tứ Khải Đoan (TP.Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk), long trọng tổ chức lễ Phật thành Đạo, an vị tôn tượng và đúc đại hồng chung.

1 a 1.jpg


Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm buổi lễ

Tại buổi lễ, trong phần báo cáo xây dựng cho biết, sau gần 20 tháng từ ngày khởi công đại trùng tu, cho đến nay mới xong phần chánh điện và đưa vào lễ bái Xuân Giáp Ngọ. Nhà hậu Tổ và nhà Tăng đang tiếp tục thi công. Kinh phí thực hiện tính tới nay là 30 tỷ đồng.

Được biết, chánh điện chùa làm nguyên bằng gỗ, theo kiến trúc nhà rường Huế và nhà rông Tây Nguyên - theo mẫu cũ của vua Khải Định và hoàng hậu Đoan Huy đã phát tâm xây dựng ban đầu.

1 a 9.jpg
HT.Thích Châu Quang, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk,
trụ trì chùa Khải Đoan phát biểu tại buổi lễ

1 a 3.jpg
Chư tôn đức và Phật tử tham dự

1 a 4.jpg
HT.Thích Thiện Trí ban đạo từ

1 a 5.jpg
Sái tịnh an vi tôn tượng Đức Bổn Sư

1 a 7.jpg
Thợ đúc đang thực hiện việc chú tạo Đại hồng chung

Buổi lễ an vị 7 tượng gồm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bồ-tát Văn Thù, Bồ-tát Phổ Hiền, Bồ-tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và Ngài Tiêu Diện, Hộ Pháp cũng được tiến hành trang nghiêm.

Còn Đại hồng chuông được chú tạo lần này nặng 1 tấn, trị giá 420 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày