Chùa làng Đan Tảo - nơi diễn ra hội thả diều

GNO - Hội thả diều làng Đan Tảo, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra vào 2 ngày 28 và 29 tháng ba âm lịch, là hội làng truyền thống được mở ra từ trước năm 1945. Sau đó, do chiến tranh nên hội thả diều làng Đan Tảo bị hủy bỏ.

chinhtam07.jpg

Ngày hội của làng - Ảnh: Chính Tâm

Hội thả diều được khôi phục lại từ năm 2009 đến nay nhưng quy mô của hội và số người tham gia hội thi tương đối lớn, thu hút được nhiều sự quan tâm của nhân dân địa phương và du khách từ các nơi khác về dự hội.

Mở màn hội thi là nghi thức múa lân, rước diều và trình diều tại ngôi chùa làng. Những con diều tại hội đại diện cho 16 dòng họ trong làng dự thi. Đa số diều dự thi đều được làm rất công phu và tỉ mỉ bởi nhiều người có kinh nghiệm và sự giúp đỡ của thanh niên trong làng.

Có con diều dài nhất tới hơn 4m, cần phải có đến gần chục người rước và thả diều. Còn lại trong làng ai cũng có thể mang diều ra thả chung cùng với những con diều của các dòng họ, tổng số có đến hơn 100 cánh diều được thả lên trong 2 ngày hội làng, tạo nên một khung trời ấn tượng đối với du khách về hội thi truyền thống dân gian từ xa xưa của Việt Nam.

chinhtam09.jpg

Giải thưởng của lễ hội thả diều truyền thống làng Đan Tảo năm ngoái - Ảnh: Chính Tâm

Tiêu chuẩn chấm điểm thi được đánh giá theo mức độ bay cao, độ thăng bằng của cánh diều và cùng với đó là độ hòa âm của tiếng sáo gắn trên lưng mỗi cánh diều.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày