Chùa Long Bửu khánh thành cầu bê-tông số 50 chào mừng Đại hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh

Cắt băng khánh thành cây cầu bê-tông số 50 tại xã An Trường, huyện Càng Long - Ảnh: LB
Cắt băng khánh thành cây cầu bê-tông số 50 tại xã An Trường, huyện Càng Long - Ảnh: LB
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-2, Đại đức Thích Minh Trí, trụ trì chùa Long Bửu (xã Nhị Long, huyện Càng Long, Trà Vinh), cùng chính quyền địa phương xã An Trường tổ chức khánh thành cầu bê-tông nông thôn cho người dân.

Chứng minh có Hòa thượng Thích Trí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh; cùng đại diện chính quyền, nhà tài trợ và người dân địa phương tham dự.

Cây cầu bê-tông số 50 do Phật tử Nguyên Thọ và bà con đóng góp ngày công - Ảnh: LB

Cây cầu bê-tông số 50 do Phật tử Nguyên Thọ và bà con đóng góp ngày công - Ảnh: LB

Cầu nông thôn số 50 năm 2021 tại ấp 4, xã An Trường, huyện Càng Long với chiều dài 25 mét, chiều rộng 3 mét được khánh thành, đưa vào sử dụng tại địa phương. Công trình có tổng kinh phí 250 triệu đồng do Phật tử Nguyên Thọ tài trợ xây dựng và sự đóng góp ngày công lao động của bà con địa phương.

Đây là công trình nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 4-2022.

Trước đó, ngày 26-2, Đại đức Thích Minh Trí cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 cầu nông thôn số 61 năm 2022 tại xã Ngọc Biên, huyện Càng Long với chiều dài 25 mét, chiều rộng 3 mét và cầu số 62 năm 2022 tại xã Tân An, huyện Càng Long với chiều dài 13 mét, chiều rộng 2,5 mét.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày