Chùa Long Phước (Q.Bình Thạnh) khánh thành trường học cho học sinh

Cắt băng khánh thành trường học tựu cho học sinh vào đúng dịp năm học mới
Cắt băng khánh thành trường học tựu cho học sinh vào đúng dịp năm học mới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-9, Trường Tiểu học Phan Đình Phùng - điểm trường làng Khối Jố, xã Ia Tiêm, H.Chư Sê (Gia Lai) do chùa Long Phước (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) xây dựng đã hoàn tất, khánh thành chào đón các học sinh trong năm học mới.
Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, điểm trường thuộc vùng sâu, vùng xa của xã Ia Tiêm

Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, điểm trường thuộc vùng sâu, vùng xa của xã Ia Tiêm

Trước đó, trường thiếu nhiều phòng học, các em học sinh phải chấp nhận học chia đôi phòng - hai lớp dồn lại một phòng, lớp học đầu này, lớp học đầu kia, không thể đáp ứng chuyện học cho các em. Thế nên, để phục vụ chương trình phổ thông 2018 đến 2025, theo quy định phải có 1 phòng học trên lớp để học 2 buổi trong ngày, điều đó là hết sức khó khăn.

Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, trụ trì chùa Long Phước đã quyết định “xây trường cho em” tại điểm này, theo nguyện vọng thiết tha của thầy, cô giáo tại nơi đây. Kinh phí xây trường hơn 220 triệu đồng.

Niềm vui ngày tựu trường của các em học sinh đồng bào

Niềm vui ngày tựu trường của các em học sinh đồng bào

Thầy Lê Trọng Tạ, Hiệu trưởng trường xúc động cho biết “Lớp học mới này chắc chắn có tác dụng không nhỏ đối với các hoạt động giáo dục tại điểm trường chúng tôi. Trước hết, sẽ góp tinh thần, động lực tiếp thêm sức mạnh, ý chí để các em vững bước trên con đường học tập, đồng thời sẽ có tác động rất lớn đến suy nghĩ, hành động của các em học sinh và các bậc phụ huynh”.

Dịp này, Ni sư Thích nữ Huệ Dâng tặng mỗi em học sinh một bộ đồ, 10 cuốn tập, một đôi dép mới và bánh, kẹo.

Tại ngôi trường mới

Tại ngôi trường mới

Được biết, Trường Tiểu học Phan Đình Phùng nằm trong dự án “Xây trường cho em” của Hội từ thiện chùa Long Phước. Dự án này được Ni sư Huệ Dâng thực hiện từ năm 2016, đến nay đã thực hiện xây được 4 ngôi trường cho học sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày