Chùa Long Thắng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo và tặng quà từ thiện cho bà con nghèo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối mùng 8-12 ÂL (18-1-2024), tại chùa Long Thắng (X.Thạnh Hội, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã trang nghiêm tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo và tặng quà từ thiện cho bà con nghèo tại địa phương.
Đại đức Thích Tâm Thông, trụ trì chùa Long Thắng hướng dẫn đại chúng đảnh lễ Tam bảo

Đại đức Thích Tâm Thông, trụ trì chùa Long Thắng hướng dẫn đại chúng đảnh lễ Tam bảo

Tại buổi lễ, chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng đã dâng hương bạch Phật, tụng thời kinh cầu nguyện thế giới hòa bình, Phật pháp trường tồn, chúng sinh an lạc; thực hiện nghi thức dâng sữa cúng dường Đức Bổn sư, tái hiện hình ảnh nàng Sujata dâng bát cháo sữa cúng dường thái tử Tất Đạt Đa sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Đại đức Thích Tâm Thông, trụ trì chùa Long Thắng đã có thời pháp thoại chia sẻ đến đại chúng về ý nghĩa của ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo và ý nghĩa của kinh Chuyển pháp luân - bài pháp đầu tiên Ðức Phật thuyết giảng cho 5 anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển sau khi Ngài đắc đạo.

Chùa Long Thắng và các mạnh thường quân trao quà đến các hộ nghèo trên địa bàn xã Thạnh Hội

Chùa Long Thắng và các mạnh thường quân trao quà đến các hộ nghèo trên địa bàn xã Thạnh Hội

Dịp này, chùa Long Thắng phối hợp cùng mạnh thường quân tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạnh Hội. Theo đó, Ban Tổ chức đã trao 100 phần quà gồm: gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, bột nêm, với tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày