Chùa Minh Giác rót đồng đúc đại hồng chung

GNO - Hai ngày 24 và 25-8-2012, tại chùa Minh Giác (P.Thanh Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) đã diễn ra lễ rót đồng đúc đại hồng chung.

Buổi lễ được sự chứng minh của HT.Thích Như Thọ, Chứng minh BTS THPG TP.Đà Nẵng; HT.Thích Giải Trọng, HT.Thích Hạnh Niệm, UV BTS THPG tỉnh Quảng Nam cùng chư tôn đức Tăng, Ni, đồng bào Phật tử trong và ngoài TP.Hội An tham dự.

Rot dong hoi an1.JPG

Chư tôn thiền đức quang lâm chứng minh buổi lễ - Ảnh: Thanh Nam

Hàng trăm Phật tử đồng chắp tay cầu nguyện, xướng niệm hồng danh gia trì chú nguyện trong giây phút rót những giọt đồng đầu tiên vào khuôn đại hồng chung nặng 500kg trị giá hơn 300 triệu đồng (do Phật tử thập phương hỷ cúng).

Được biết, trước đó BTC Đại lễ đã tiến hành các nghi lễ hưng tác thượng phan, thỉnh Tam bảo ngoại đàn và thỉnh chư hương linh bài vị của hơn 1.000 chư tiên linh, hương linh hành khoa giải oan, thuyết pháp độ linh, hành đàn bạt độ.

Chiều cùng ngày, TT.Thích Hạnh Nhẫn đã cùng Ban Kinh sư đăng đàn chẩn tế, làm lễ tạ Tam bảo, tạ đàn và hoàn kinh.

Rot dong hoi an5.JPG

Chư tôn đức làm lễ trước khi rót đồng - Ảnh: Thanh Nam

Rot dong hoi an6.JPG

Đồng đã được rót vào khuôn đại hồng chung - Ảnh: Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Những ai quy y Phật/ Không đọa ba đường dữ/ Lậu tận, nơi trời người/ Rồi sẽ đến Niết-bàn

Công đức quy y Tam bảo

GNO - Kinh Phật dạy về luân hồi, chúng sinh sống chết theo nghiệp mà nổi chìm lên xuống xoay vần trong lục đạo. Trong sáu nẻo luân hồi của Dục giới, ai có phước thì được sinh trời người, ai thiếu phước thì bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

Thông tin hàng ngày