Chùa Mỹ Thạch (Gia Lai) trao quà đến học sinh đồng bào dân tộc

Đoàn trao quà đến học sinh tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
Đoàn trao quà đến học sinh tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 24-6, Đại đức Thích Quảng Phước, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Mỹ Thạch (Gia Lai), cùng cô Nguyễn Thị Xuân Hà (giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, TP.Hà Nội) và Ban Giám hiệu tặng quà cho học sinh.

Đoàn đã trao quà tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (H.Chư P'Rông) và Trường Trung học và Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (H.Chư Sê).

Tại Trường Lý Thường Kiệt, đoàn đã tặng quà cho 109 em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi em 1 bộ đồ sơ mi , 1 cặp sách và đồ dùng học tập, 80 bộ sách giáo khoa cho học khối lớp 4 cùng một số sách giáo khoa cũ, truyện thiếu nhi, quần áo cũ. Tổng giá trị là 66,4 triệu đồng.

Đoàn tại Trường Trần Hưng Đạo

Đoàn tại Trường Trần Hưng Đạo

Tại Trường Trần Hưng Đạo (làng Ia H'Bòong), đoàn đã tặng quà cho 133 em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng giá trị các phần quà tại nơi đây là 57,7 triệu đồng.

Cùng ngày, đoàn đã trao nhà tình nghĩa đến gia đình bà Mop (làng Deng, xã Kon chiêng, H.Mang Yang) trị giá gần 100 triệu đồng; trao 20 phần quà đến các hộ dân nghèo tại làng Deng, trị giá mỗi phần quà là 500 ngàn đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày