Gia Lai: Chùa Phú Mỹ (Ia Băng, Chư Prông) có tân trụ trì

0:00 / 0:00
0:00
GN - Sáng 12-3, tại chùa Phú Mỹ (Ia Băng, Chư Prông, Gia Lai), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phú Mỹ đối với Sư cô Thích nữ Huệ Giải, nhân dịp bổn tự tổ chức lễ đại tường Sư cô Thích nữ Minh Học.
Thượng tọa Thích Từ Vân trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Sư cô Thích nữ Huệ Giải

Thượng tọa Thích Từ Vân trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Sư cô Thích nữ Huệ Giải

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Trí Thạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh Gia Lai, chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự tỉnh và các huyện cùng chư tôn đức Ni Phân ban đặc trách Ni giới tỉnh, cùng đông đảo Phật tử.

Thượng tọa Thích Quang Phúc, Chánh Thư ký Ban Trị sự công bố quyết định; Thượng tọa Thích Từ Vân trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Sư cô Thích nữ Huệ Giải.

Sư cô tân trụ trì cùng Ban Hộ tự chùa Phú Mỹ đã thành tâm đối trước chư tôn đức phát nguyện nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành trách nhiệm mà Ban Trị sự giao phó và Phật tử kỳ vọng, tin tưởng.

Đông đảo Phật tử tham dự

Đông đảo Phật tử tham dự

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Thiện, chứng minh Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh có lời nhắn nhủ dành cho Sư cô tân trụ trì, đồng thời cảm niệm công đức của chư tôn đức Ban Trị sự các cấp, chính quyền sở tại đã tạo điều kiện cho để chư Ni tu học và hành đạo.

Hòa thượng Thích Trí Thạnh ban đạo từ chứng minh, qua đó nhắc lại những nổ lực và tâm nguyện phụng sự của cố Sư cô Thích nữ Minh Học, nguyên trụ trì chùa đã viên tịch cách đây 3 năm. Hòa thượng nhắn nhủ Ni chúng bổn tự noi gương, tinh tấn hơn để xứng đáng với ân đức của Tam bảo và tâm nguyện của bổn sư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày