Chùa Phổ Hiền tặng giếng khoan cho học sinh miền núi

GNO - Hôm qua, 21-3, NS.Thích nữ Hạnh Tâm - Trưởng ban Kinh tế tài chính BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Phổ Hiền (02 Trần Huy Liệu, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng); SC.Thích nữ Minh Hiền - Phó BTS GHPGVN quận Cẩm Lệ, tri sự chùa Phổ Hiền cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm và trao tặng 4 giếng khoan và 200 suất quà cho các em học sinh miền núi tỉnh Quảng Trị.

khoangieng (10).jpg


Một trong 4 giếng khoan được bàn giao hôm qua

Được biết, cuối năm 2016, từ thư kêu gọi của Đội Tình nguyện viên máu sống - Gia đình Phật tử Đà Nẵng về việc khoan giếng nước sạch cho các trường nội trú tại huyện miền núi Đakrong, tỉnh Quảng Trị, NS.Thích nữ hạnh Tâm cùng SC.Thích nữ Minh Hiền đã vận động các đạo hữu Phật tử, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí khoan giếng cho các trường nội trú để giáo viên và học sinh nhà trường có nguồn nước sạch sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày, tránh được các nguy cơ nhiễm bệnh từ việc sử dụng nước suối.Sau một thời gian khảo sát và thi công, ngày 21-3-2017, 4 giếng khoan tại các trường học A Ngo, Paling, Banang, A Đeng thuộc xã A Vao, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với tổng trị giá hơn 120 triệu đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong niềm vui của giáo viên và học sinh tại địa phương. 4 giếng khoan không chỉ đem nguồn nước sạch đến với giáo viên, học sinh nhà trường mà còn đến đồng bào sống tại khu vực lân cận. Kinh phí khoan giếng từ nguồn hỗ trợ của Phật tử Phan Thị Bích Ngọc (Công ty King Wines) phát tâm ủng hộ 2 giếng, Công ty xe máy Tiến Thu phát tâm 1 giếng và Phật tử Lam Ha Mai (hải ngoại) phát tâm 1 giếng).
khoangieng (15).jpg
Trao quà cho học sinh

Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm và trao tặng 200 suất quà cho các em học sinh tại đây. Trước đó, đoàn cũng đã trao tặng hơn 700 suất quà với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho các em học sinh tại cụm trường dân tộc nội trú xã A Vao, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

M.H

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày