Chùa Phước Đức, Cao Minh và Liên Trì trao quà đến học sinh, hộ gia đình khó khăn

Thượng tọa Thích Thiện Hữu trao quà đến các em học sinh Trường THPT Sa Đéc
Thượng tọa Thích Thiện Hữu trao quà đến các em học sinh Trường THPT Sa Đéc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 5-9, Thượng tọa Thích Thiện Hữu, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Phước Đức (P.Sa Đéc) đã trao quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân Lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Theo đó, Thượng tọa trụ trì chùa Phước Đức đã trực tiếp trao tặng 5.000 quyển tập cùng nhiều dụng cụ học tập, với tổng trị giá 30 triệu đồng đến các em học sinh cấp 2 và cấp 3 tại P.Sa Đéc. Được biết, đây là chương trình do Thượng tọa phát động và vận động quý Phật tử, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ.

Trao quà đến các em học sinh tại Trường THCS Võ Trường Toản
Trao quà đến các em học sinh tại Trường THCS Võ Trường Toản

Bên cạnh đó, tại Trường THCS Võ Trường Toản (P.Mỹ Ngãi), Đại đức Thích Thiện Bảo, trụ trì chùa Cao Minh cũng đã trao tặng 32 phần quà khuyến học, mỗi phần là 300.000 đồng tiền mặt cho các em học sinh nghèo, hiếu học nhằm động viên các em tiếp tục nỗ lực trên con đường học tập.

Nguyễn Hoàng

* Sáng 31-8, dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Quảng Tiến, trụ trì chùa Liên Trì (P.Phan Thiết, Lâm Đồng), đông đảo bà con và Phật tử các giới trở về tham dự và cầu nguyện nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2569.

Trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn
Trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, chùa Liên Trì đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN P.Phan Thiết tổ chức chương trình Hạt gạo nghĩa tình, tặng 300 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn, người già neo đơn, khuyết tật, người mất khả năng lao động... với tổng trị giá hơn 100 triệu động do Công ty BĐS Vinh Lộc Phú và Phật tử xa gần tài trợ.

Hiếu Nghĩa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày