Hải Phòng: Chùa Hưng Long, Linh Quang tổ chức khám mắt miễn phí nhân mùa Vu lan – Báo hiếu

Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hải Phòng khám mắt từ thiện cho người dân tại chùa Hưng Long và Linh Quang
Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hải Phòng khám mắt từ thiện cho người dân tại chùa Hưng Long và Linh Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong các ngày 31-8, 3-9 và 4-9, tại chùa Hưng Long (P.Hồng Bàng), Linh Quang (Đặc khu Cát Hải) đã diễn ra chương trình khám chữa mắt miễn phí.

Theo đó, Thượng tọa Thích Tục Khang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.Hải Phòng, phụ trách Phật giáo đặc khu Cát Hải, trụ trì chùa Hưng Long, đã mời y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên chăm sóc sức khỏe của Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hải Phòng về để khám chữa bệnh mắt miễn phí, hỗ trợ chi phí điều trị các bệnh lý về mắt cho bà con nhân dân, Phật tử, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, ít có điều kiện tiếp xúc với y học hiện đại,…

Tiếp nhận hồ sơ khám mắt của người dân

Tiếp nhận hồ sơ khám mắt của người dân

Tại đây, các y bác sĩ đã khám sàng lọc, kiểm tra thị lực, soi đáy mắt, đo khúc xạ nhằm phát hiện sớm các bệnh về mắt để hướng dẫn, tư vấn về phương pháp điều trị, giảm bớt tỷ lệ mù lòa, góp phần nâng cao sức khỏe, đem lại đôi mắt sáng cho bà con.

Ước tính trong thời gian 3 ngày có khoảng hơn 1.000 lượt người về chùa để khám chữa bệnh, nghe tư vấn của các y bác sĩ, góp phần cải thiện thị lực để có một đôi mắt khỏe mạnh. Bên cạnh đó, khi ra về, bà con được Ban Tổ chức tặng một túi quà bao gồm: thuốc nhỏ mắt, bổ mắt, rửa mắt, thuốc điều trị bệnh về mắt cơ bản…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày