Chùa Thạnh Đức chia sẻ với bà con trở về quê từ vùng dịch

Chùa Thạnh Đức chia sẻ với bà con trên hành trình trở về quê
Chùa Thạnh Đức chia sẻ với bà con trên hành trình trở về quê
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chia sẻ với hành trình hồi hương từ vùng dịch của bà con, từ ngày 2 đến ngày 4-10, Đại đức Thích Thiện Phát, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Bến Lức, trụ trì chùa Thạnh Đức (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)...
Bánh, nước suối chuẩn bị cho bà con mang theo trên hành trình

Bánh, nước suối chuẩn bị cho bà con mang theo trên hành trình

Đại đức Thích Thiện Phát, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Bến Lức, trụ trì chùa Thạnh Đức cùng nhóm từ thiện Gieo Duyên chùa Thạnh Đức đã túc trực hỗ trợ bà con.

Theo đó, đoàn đã hỗ trợ 2.300 suất cơm, 4.000 phần bánh ngọt, 500 ổ bánh mì, 57 thùng sữa tươi, 9.000 chai nước suối, 20.000 khẩu trang y tế và 190 triệu đồng tiền mặt, giúp bà con trên đường về quê bằng phương tiện cá nhân vơi bớt nỗi vất vả.

Đại đức Thích Thiện Phát chia sẻ với nhiều gia đình trở về quê

Đại đức Thích Thiện Phát chia sẻ với nhiều gia đình trở về quê

Cụ thể, ngày 2-10, Đại đức Thích Thiện Phát và nhóm từ thiện Gieo Duyên chùa Thạnh Đức đã tổ chức phát 3.000 chai nước suối, 1.000 bánh mì ngọt, 500 ổ bánh mì không, 10 thùng sữa tươi và 20 triệu đồng tiền mặt, với 50 ngàn đồng cho mỗi người.

Ngày 3-10, đoàn tiếp tục chia sẻ đến những người dân xa xứ 1.000 phần cơm, 3.000 suất bánh mì ngọt, 940 bịch sữa tươi, 4.000 chai nước suối, 20.000 khẩu trang y tế và 70 triệu tiền mặt; Ngày 4-10, đoàn tặng 1.300 suất cơm, 2.000 chai nước suối và 100 triệu đồng. Tổng trị giá của chương trình này hơn 273 triệu đồng.

Bà con từ vùng dịch trở về trên địa phận tỉnh Long An

Bà con từ vùng dịch trở về trên địa phận tỉnh Long An

Đại đức Thích Thiện Phát cho biết đó là một chia sẻ với bà con từ vùng dịch trở về quê hương, hành trình đó thật sự vật vả. “Chúng tôi, các thành viên trong nhóm đã chia sẻ và xúc động nhận lại nhiều tình cảm, sự ấm lòng, mong bà con trên hành trình trở về luôn mạnh khỏe”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Làng Mai

Sen nở hào quang

GNO - Chối bỏ đời cao sang/ Đi tìm Ánh Đạo Vàng/ Sáu năm ngồi tuyết lãnh/ Mây trắng rụng sông Hằng.
Ảnh minh họa

Nhớ chén khoai ngào

GNO - Có một lần đi chợ Bến Ngự, tôi tình cờ gặp được một mớ khoai lát khô và liền mua ngay nửa ký định bụng sẽ làm món khoai ngào đường ăn cho nhớ ngày xưa. Thế nhưng, mua khoai lát khô về cất một xó, rồi bận bịu sao đó mà quên khuấy luôn.

Thông tin hàng ngày