Chùa Thiên Quang và các miền tịnh xá khai đàn Dược Sư cầu quốc thái dân an

Chư Ni, Phật tử chùa Thiên Quang kinh hành, niệm danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Chư Ni, Phật tử chùa Thiên Quang kinh hành, niệm danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đêm mùng 8 tháng Giêng (29-1), chùa Thiên Quang (Dĩ An, Bình Dương) đã trang nghiêm tổ chức lễ hoa đăng khai kinh Dược Sư cầu nguyện quốc thái dân an đầu xuân Quý Mão.

Buổi lễ có sự hiện diện của chư Ni bổn tự và cả ngàn Phật tử gần xa về tham dự.

Với thời pháp thoại “Phương thuốc chữa bệnh khổ đau trong cuộc đời ”, Ni sư Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang đã nhắc nhở hàng Phật tử nên phát khởi tâm từ bi, giữ giới hạnh, tạo các công đức lành để hóa giải khổ đau.

Chùa Thiên Quang và các miền tịnh xá khai đàn Dược Sư cầu quốc thái dân an ảnh 1
Thắp hoa đăng cầu nguyện

Sau nghi thức khai kinh, dưới ánh nến lung linh, đại chúng đã kinh hành đồng niệm danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Tâm Giang

* 19 giờ tối mùng 9 tháng Giêng (30-1), tịnh xá Kỳ Viên (TT.Tân Túc, H.Bình Chánh) và tịnh xá Ngọc Chơn (HChơn Thành, Bình Phước) trực thuộc Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ đã tổ chức lễ khai đàn Dược Sư cầu quốc thái dân an, bệnh dịch tiêu trừ.

Chùa Thiên Quang và các miền tịnh xá khai đàn Dược Sư cầu quốc thái dân an ảnh 2

Quang cảnh buổi lễ tại tịnh xá Kỳ Viên

Tại tịnh xá Kỳ Viên, trước lễ khai đàn, Thượng tọa Giác Nhuận, trụ trì tịnh xá đã cử hành lễ quy y Tam bảo và có thời pháp thoại chia sẻ với các Phật tử về lý nhân quả nghiệp báo.

Chùa Thiên Quang và các miền tịnh xá khai đàn Dược Sư cầu quốc thái dân an ảnh 3

Chư Tăng tịnh xá Lộc Uyển và Phật tử đồng tụng kinh Dược Sư

Được biết, trước đó, mùng 8 tháng Giêng (29-1), tịnh xá Lộc Uyển (P.12, Q.6) cũng đã tổ chức trì tụng kinh Dược Sư, cầu dịch bệnh tiêu tan, chúng sanh an lạc với sự tham dự của hơn 800 Phật tử gần xa.

Diệu Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1190 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chị Hai

GNO - Giờ chị đã thành một bà nông dân U60 thứ thiệt: già, đen, lam lũ. Vậy nhưng, trong ký ức chụp giật của mình, tôi nhớ Hai ngày xưa đẹp gái. Gọi “chụp giật” bởi trong nhà Hai con đầu còn tôi con út; đương nhiên, cái ký ức kia phần nào rất… xa xôi vời vợi.

Thông tin hàng ngày