Chùa Tu tặng quà tại các khu cách ly, chốt kiểm soát dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 22-6, chư Tăng, Phật tử chùa Tu (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thăm hỏi, động viên, tặng quà đến lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 và người dân các khu cách ly tập trung tại các xã Nghi Xuân, Nghi Thái...

Đi cùng đoàn còn có đại diện lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc, Hội Chữ thập đỏ huyện, doanh nghiệp tư nhân Minh Hằng - Cà phê Nắng Mới (xã Nghi Phong)...

Đại đức Thích Minh Quang (chùa Tu) cùng với lãnh đạo huyện Nghi Lộc thăm hỏi và tặng quà tại khu cách ly tập trung xã Nghi Thái

Đại đức Thích Minh Quang (chùa Tu) cùng với lãnh đạo huyện Nghi Lộc thăm hỏi và tặng quà tại khu cách ly tập trung xã Nghi Thái

Tại các khu cách ly ở xã Nghi Xuân, Nghi Thái và các điểm chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến quốc lộ tiếp giáp giữa TP.Vinh và huyên Nghi Lộc, đoàn đã trao tặng một số nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tổng giá trị giá các phần quà trên 38 triệu đồng.

Tại chốt đường Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Nghi Liên, đoàn cũng đã ủng hộ 10 triệu đồng và nhu yếu phẩm các loại cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An nhằm chung tay cùng nhân dân TP.Vinh vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày