Chùa Vạn Đức khánh thành đường bê tông, trao quà tại Bến Tre

Lễ khánh thành đường bê tông do chùa Vạn Đức xây dựng tại Bến Tre
Lễ khánh thành đường bê tông do chùa Vạn Đức xây dựng tại Bến Tre
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức) hôm 28-1 đã nghiệm thu, làm lễ khánh thành 2 đoạn đường bê tông và trao 300 phần quà từ thiện tại Bến Tre.

Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa cho biết, tuyến đường được hoàn thành và kịp đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán giúp bà con lưu thông được thuận tiện dễ dàng.

Theo đó, đoạn đường thứ nhất tại ấp Xóm Cối, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc; đoạn đường thứ hai tại ấp Phú Bình, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc. Mỗi đoạn đường dài hơn 1 km.

Dịp này, tại UBND xã Thạnh Ngãi, đoàn đã phát tặng 350 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

Đường dân sinh đưa vào sử dụng trước tết, mang lại mùa xuân cho bà con địa phương

Đường dân sinh đưa vào sử dụng trước tết, mang lại mùa xuân cho bà con địa phương

Được biết, Bến Tre là quê hương của cố Hoà thượng Thích Thiện Quang, khai sơn chùa Vạn Linh (Núi Cấm, An Giang). Hằng năm, trên tinh thần tri ân báo ân, chư Tăng cùng Phật tử trong tông phong luôn hướng về nguồn cội tu thiện và hành thiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày