Chùa Viên Giác hỗ trợ những gia đình khó khăn khu cách ly quận Tân Bình

Thượng tọa Thích Trí Thông, Phó trụ trì chùa Viên Giác trao đổi với cán bộ khu cách ly để giúp đỡ người dân khó khăn - Ảnh: V.Gi
Thượng tọa Thích Trí Thông, Phó trụ trì chùa Viên Giác trao đổi với cán bộ khu cách ly để giúp đỡ người dân khó khăn - Ảnh: V.Gi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-6, chùa Viên Giác đã phối hợp với chinh quyền địa phương, y tế, phòng chống dịch phường 1, quận Tân Bình sắp xếp tặng quà đến bà con.

Để chia sẻ phần nào khó khăn của người dân bị cách ly do đại dịch Covid-19 đang lây lan trong cộng đồng, chùa Viên Giác đã phối hợp với chinh quyền địa phương, y tế, phòng chống dịch phường 1, quận Tân Bình sắp xếp tặng quà đến bà con.

Rau củ quả tươi được chùa chuyển đến khu cách ly hỗ trợ những gia đình khó khăn Ảnh: V.Gi

Rau củ quả tươi được chùa chuyển đến khu cách ly hỗ trợ những gia đình khó khăn Ảnh: V.Gi

Theo đó, chùa đã đến hỗ trợ đến khu cách ly Hẻm 333/7 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân bình với 122 phòng trọ, hơn 277 nhân khẩu đang bị cách ly vì có các ca nhiễm bệnh.

Chùa Viên Giác hỗ trợ nhiều thực phẩm rau quả tươi, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm do hệ thống siêu thị Coopxtra cung cấp nhằm giúp đỡ mọi người trong khu cách ly được phần nào đầy đủ sức khoẻ để vượt qua dịch bệnh. Việc hỗ trợ này sẽ thực hiện cách ngày cho đến khi hết thời gian cách ly theo quy định.

Dự kiến, chùa cũng sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phường 1, tìm cách hỗ trợ đến người dân trong khu vực phường đang thật sự gặp khó khăn trong thời gian giãn cách.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày