Chùm ảnh: Chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp

(GNO): Cũng thầy trò, phấn trắng và bảng đen, hàng ngày các trường Phật học là bến đỗ với biết bao tấm lòng cầu tiến của những học trò "áo lam". Theo báo cáo của Trung ương Giáo hội, hiện nay, cả nước 4 Học viện Phật giáo, 8 lớp Cao đẳng chuyên khoa, 28 Trường Trung cấp và hàng chục lớp Sơ cấp Phật học với trên dưới 10 ngàn Tăng Ni sinh trẻ theo học.

Nhân dịp 20-11, Giác Ngộ Online giới thiệu đến bạn đọc những hình ảnh thân thương của mái trường Phật học nằm trong hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam như lời cầu chúc đến chư tôn đức Giáo thọ sư và toàn thể Tăng Ni sinh cả nước hoàn thành xuất sắc lời dạy của đức Phật "Duy tuệ thị nghiệp".

TT (1).JPG

Thương thương mái trường Phật học

TT (10).JPG

Cũng thầy trò...

TT (2).JPG

Phấn trắng và bảng đen

TT (4).JPG
TT (8).JPG
TT (9).JPG

Chuyên tâm dạy và học

TT (6).JPG
TT (3).JPG

Bằng cả tình thương và trách nhiệm

TT (7).JPG
TT (12).JPG
TT (11).JPG
Vì trường Phật học nên việc dạy oai nghi rất được chú trọng.
Oai nghi thể hiện qua đi, đứng, nằm và ngồi...
TT (5).JPG

....và ở cả việc để dép thẳng hàng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày